HLV Thái Lan thừa nhận sai lầm, mất ngủ vì tuyển Việt Nam

(PLO)- Mặc dù nắm thế thượng phong sau chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi bán kết AFF Cup 2020 trước Việt Nam, Thái Lan thề sẽ không dừng lại trong trận lượt về.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 gặp Việt Nam, HLV Mano Polking của Thái Lan thừa nhận ông đã sai lầm khi cố gắng kiềm chế Việt Nam trong hiệp hai ở trận bán kết lượt đi. Ông khẳng định đó không phải là cách tiếp cận Thái Lan sẽ áp dụng cho trận lượt về.

Polking nói: “Chúng tôi chỉ có hai ngày để chuẩn bị cho đội, nó không nhiều và mọi thứ đều dựa trên những phân tích từ trận lượt đi, về những gì chúng tôi đã làm tốt và những gì chúng tôi cần làm tốt hơn.

Điều quan trọng là chúng tôi đang dẫn trước 2-0 và đó là một tỉ số nguy hiểm. Nếu người Việt Nam ghi được bàn thắng, họ sẽ lấy lại sự tự tin.Thái Lan phải tập trung suốt trận đấu và không để thủng lưới bàn nào.

Tôi không hài lòng với hiệp hai trong trận lượt đi. Đó là quyết định của tôi khi cố gắng duy trì sự an toàn và cho Việt Nam ép sân nhiều hơn, điều mà họ không thích làm. Nhưng điều đó rất rủi ro, mặc dù họ không thể hiện quá nhiều sự nguy hiểm”.

Thái Lan có lợi thế dẫn trước Việt Nam 2-0 trong trận lượt đi. ẢNH: BANGKOK POST

Polking cũng chia sẻ rằng ông đã làm việc suốt đêm để đánh giá xem Việt Nam có thể chơi thế nào trong trận lượt về và làm thế nào để “Voi chiến” vô hiệu hóa mối đe dọa từ “các chiến binh sao vàng”.

Polking tiếp tục: “Tôi không thể ngủ được và có vẻ như tôi đã làm việc suốt 20 giờ để xem xét tất cả các kịch bản khác nhau. Chúng tôi biết rằng Việt Nam đã mất 2 trong số 4 trung vệ tốt nhất.

Vì vậy, họ có thể chơi với hai hậu vệ cánh, họ sẽ đẩy cặp hậu vệ cánh lên cao hơn hoặc các phương án khác, nhưng chúng tôi cần phải xem xét điểm mạnh của mình. Và chắc chắn Thái Lan sẽ không chơi theo cách chúng tôi đã làm trong hiệp hai trận lượt đi với Việt Nam”.

Polking cũng ca ngợi đội trưởng Thái Lan Chanathip Songkrasin vì những đóng góp to lớn của anh cho đội bóng.

Polking mất ngủ vì phải tìm cách khắc chế mọi phương án của tuyển Việt Nam. ẢNH: BANGKOK POST

Polking nói: “Tôi không nghĩ Thái Lan hay Việt Nam có lợi thế về chất lượng cầu thủ vì cả hai đội đều có nhiều cầu thủ giỏi và có phong cách chơi riêng biệt.

Nhưng Chanathip đã nâng tầm trận đấu của chúng tôi kể từ khi cậu ấy gia nhập đội. Cậu ấy tạo ra ảnh hưởng lớn trong trận bán kết lượt đi và tôi hi vọng một màn trình diễn tương tự như vậy từ Chanathip trong trận lượt về”.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam đối mặt với nhiệm vụ khó khăn phải thắng Thái Lan cách biệt ít nhất 2 bàn để tìm hi vọng đi tiếp. HLV Park Hang-seo của Việt Nam tuyên bố trận đấu với Thái Lan như một cuộc chiến.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nói: “Sau khi chúng tôi thua trận lượt đi, không dễ dàng cho trận đấu này. Chúng tôi phải nỗ lực hết mình nhưng chúng tôi không cần quá vội vàng hay thúc ép mọi thứ. Đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn, giống như một cuộc chiến nhưng là một cuộc chiến hay và hấp dẫn”.

HLV Park Hang-seo cũng kêu gọi các trọng tài phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của hai đội. Ông cũng nhấn mạnh tuyển Việt Nam sẽ đá linh hoạt về mặt chiến thuật trước Thái Lan.

HLV Park Hang-seo gọi trận đấu với Thái Lan là một cuộc chiến. ẢNH: VFF

HLV Park Hang-seo cho biết: “Về cách chúng tôi sẽ tiếp cận trong trận đấu với Thái Lan, các bạn sẽ thấy thôi. Nhưng đối với Thái Lan, thật khó để đoán trước họ sẽ tiếp cận trận đấu như thế nào.

Có thể Thái Lan thay đổi nhân sự, có thể họ chơi phòng ngự nhưng chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt, điều chỉnh cho bất cứ tình huống nào phát sinh và tuân theo cách chơi của chúng tôi”.

Trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay (26-12) trên sân vận động quốc gia Singapore. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp Indonesia trong trận chung kết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.