HLV Ten Hag nói điều bất ngờ về việc bị Man United sa thải

(PLO)- Ông thầy người Hà Lan Erik ten Hag cho biết Man United đang chơi kém hiệu quả do quy mô chấn thương mà Quỷ đỏ phải đối mặt trong mùa giải này và không quan tâm đến khả năng bị sa thải.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà cầm quân của Man United khẳng định ông không bận tâm về sự im lặng của chủ mới INEOS đối với chiếc ghế của mình, sau những tin đồn lan truyền về ông phải ra đi sau mùa giải này và các HLV thay thế tiềm năng.

Erik ten Hag khẳng định ông không lo ngại gì về tương lai ở Manchester United vì những người quyết định số phận của ông đều có “lý trí”. Trước mắt, thầy trò Ten Hag vẫn còn ba trận đấu cuối ở Premier League, đặc biệt là màn trình diễn trên sân nhà trước Arsenal bị giám sát chặt chẽ vào đêm 12-5.

Man United đang trên đường trải qua mùa giải tồi tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League, khi đội bóng của HLV Ten Hag không may gặp chấn thương và hiện ở vị trí thứ tám cùng một phong độ tệ hại trước khi mùa giải kết thúc. Cơ hội chuộc lỗi cuối cùng của Ten Hag có thể là đánh bại Man City để giành FA Cup vào ngày 25-5, dù điều này không chắc giúp ông giữ ghế, như người đồng hương Hà Lan Louis van Gaal bị sa thải ở Old Trafford năm 2016, ngay sau khi nâng cúp FA.

Ten Hag
Chấn thương của nhiều cầu thủ, đặc biệt ở hàng phòng ngự đã khiến Man United chơi sa sút trong mùa giải này. Ảnh: GETTY.

Khi được hỏi liệu ông có lo lắng về việc phải chịu số phận tương tự hay không, Ten Hag nói: "Không. Tôi nghĩ họ (chủ sở hữu) có lý trí”. Ten Hag đồng thời chỉ ra một thực tế là Man United đã xáo trộn 32 nhân sự cho các vị trí phòng ngự khác nhau và sử dụng 13 cặp trung vệ khác nhau, trong khi họ trải qua phần lớn mùa giải mà không có một hậu vệ trái đúng nghĩa nào, do cuộc khủng hoảng chấn thương.

Ten Hag nói thêm: “Họ biết sự khủng hoảng chấn thương ở hàng thủ đã tác động tiêu cực đến kết quả. Nhưng dù sao, chúng tôi vẫn đang chiến đấu. Trận chung kết FA Cup rất quan trọng. Man United rất vui khi vào đến trận cuối cùng. Đó có thể là một điểm nhấn cho mùa giải này. Dĩ nhiên, chúng tôi biết lý do mình thi đấu kém là do chấn thương. Sẽ không có đội nào thi đấu tốt khi có quá nhiều chấn thương ở những nơi vực quan trọng trên sân”.

hlv-ten-hag-khong-tin-minh-bi-man-united-sa-thai (2).jpg
HLV Ten Hag không quan tâm đến việc bị sa thải sau mùa giải này. Ảnh: GETTY.

Ten Hag kiên quyết rằng ông vẫn sẽ nắm quyền trong mùa giải tới, và không bận tâm về tương lai của mình. Khi được hỏi liệu ông có muốn các chủ sở hữu tiếp tục giữ lại Old Trafford hay không, Ten Hag nói: "Câu hỏi này bạn phải hỏi các chủ sở hữu chứ không phải với tôi. Công việc của tôi là nói chuyện về đội bóng. Đó là lý do tôi không thể đưa ra câu trả lời của những ông chủ. Tôi không quan tâm họ quyết định thế nào. Việc của tôi là đang nỗ lực cải thiện và phát triển đội ngũ của mình”.

Cựu đội trưởng MU Gary Neville thông cảm với HLV người Hà Lan và chia sẻ việc HLV Erik ten Hag xứng đáng có thêm một năm cầm quân nữa để chứng tỏ bản thân với chủ sở hữu mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.