HLV Simeone:'Tôi nghe tiếng rắc và tưởng Torres gãy cổ'

(PLO)- Trận Deportivo La Coruna hòa 1-1 trước Atletico Madrid tại vòng 25 La Liga đã xảy ra một sự cố kinh hoàng.

Khi trận đấu đang trôi về những phút cuối thì tiền đạo Fernando Torres của Atletico đã có pha va chạm  trên không cực mạnh với Alex Bergantinos. Tình huống này khiến Torres ngã đập đầu xuống sân và bất tỉnh.

Nhờ được sơ cứu và đưa đến bệnh viện kịp thời, Torres đã hồi tỉnh. Kết quả chụp CT cho thấy Torres không gặp vấn đề nào nghiêm trọng. Sau khi hồi tỉnh Torres cũng đã gửi thông điệp trấn an người hâm mộ trên Twitter.

Sau trận đấu, HLV Diego Simeone đã nói mình nghe rõ tiếng rắc và tưởng Torres đã gãy cổ khi ngã xuống.

HLV Diego Simeone lo lắng cho tình trạng của Torres bên ngoài đường piste.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Diego Simeone của Atletico cho biết: “Chúng tôi chưa thông tin về tình trạng cụ thể của Torres. Tuy nhiên cậu ấy đã tỉnh táo trở lại. Lo lắng và lo lắng,… Đó là cảm xúc của tôi khi chứng kiến cảnh này”.

“Từ khu vực kỹ thuật của đội bóng, chúng tôi nhìn thấy pha va chạm đó và tất cả đều sợ hãi. Tôi nghe có tiếng rắc và tự hỏi không biết Torres có bị gãy cổ không. Đây là tình huống không may trong bóng đá. Chúng tôi hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với Torres”.

Trong khi đó, tiền đạo Antoine Griezmann cũng không còn tâm trạng nào để thi đấu tiếp. Antoine Griezmann nói sau trận đấu: “Bây giờ tôi thật sự không còn tâm trí nào quan tâm đến bóng đá hay kết quả trận đấu. Lúc này, tôi chỉ lo lắng cho tình hình sức khỏe của Torres. Hy vọng Torres không sao và sẽ sớm trở lại”.

HLV Diego Simeone cứ nghĩ Torres đã bị gãy cổ.

Hòa 1-1 trước Deportivo, Atletico dậm chân ở vị trí thứ 4 trên BXH La Liga. Họ hơn đội xếp thứ 5 Granada chỉ 1 điểm nhưng thua đội xếp thứ 3 Sevilla đến 9 điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.