Vòng 11 V-League:

HLV Petrovic chỉ ‘hay’ được với Kiatisak 45 phút

(PLO)- Phá lối chơi HA Gia Lai thành công, nhưng khi Thanh Hóa triển khai thế trận để tìm bàn thắng thì lại hở sườn.

Chủ nhà Thanh Hóa, HLV Petrovic chỉ khắc chế, vô hiệu hóa được đội khách HA Gia Lai 45 phút của hiệp 1 trong trận đấu vòng 11 V-League.

Hiệp 1, Thanh Hóa chơi pressing, bắt người rất quyết liệt, va chạm rất mạnh và sẵn sàng phạm lỗi, điều này đã làm cho HA Gia Lai khó khăn trong việc triển khai thế trận.

Brandao (trắng) mang lại một "quả pen" cho HA Gia Lai.  Ảnh: VPF

Tuy nhiên các học trò HLV lão làng Petrovic chỉ làm công việc phá lối chơi của đối phương được trong hiệp 1. Khi mọi chuyện “phá” có vẻ ổn, Thanh Hóa triển khai thế trận của mình để tìm bàn thắng thì lại bị hở sườn và họ bị hồi mã thương rồi thua bàn.

Hiệp 1, cả hai đội có nhiều cơ hội về phía khung thành của nhau, Phút cuối hiệp 1, Công Phượng có pha đá phạt rất hay, bóng bay bổng rồi chúi xuống bật xà ngang. Nếu quả bóng “liếm” mé dưới xà ngang thì đó sẽ là bàn thắng. Song rất tiếc điều đó không xảy ra.

Sang hiệp 2, cụ thể ngay phút 48, Hồng Duy có một pha qua người trong thế “bánh mì kẹp thịt” trước vùng cấm của Thanh Hóa, rồi Duy nhả bóng vào trung lộ cho Minh Vương lao xuống dứt điểm hiểm hóc mở điểm cho đội khách HA Gia Lai.

Thế trận Thanh Hóa dần chệch choạc bởi thua bàn thì phải tấn công để tìm bàn thắng, mà HA Gia Lai lại rất mạnh trong tấn công. Phút 66, Brandao đột phá vào vùng cấm đã bị hậu vệ Văn Lợi của Thanh Hóa phạm lỗi. Brandao rất nhạy cảm, biết đối phương “sai kỹ thuật” tiền đạo này ngã lăn và được phạt đền.

Trên chấm 11m, Công Phượng  sút thắng nâng tỉ số lên 2-0.

Phút bù giờ cuối cùng trận đấu, Minh Vương phạm lỗi trong vùng cấm của Thanh Hóa dẫn đến phạt đền. Gramoz Kurtaj có bàn rút ngắn cũng là bàn danh dự 1-2 cho Thanh Hóa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.