HLV Malaysia: ‘Chúng tôi sẽ tạo bất ngờ với đội 100 thế giới’

(PLO)- Đội tuyển có thứ hạng 167 thế giới tuyên bố sẽ mang lại bất ngờ và đánh bại đội xếp thứ 100 thế giới...

Xét về thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA thì Malaysia đứng ở vị trí 167 còn Việt Nam là 100. Nhưng HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia thì khẳng định: “Chúng tôi sẽ mang lại sự bất ngờ cho đội có thứ hạng 100 thế giới”.

Những ngày qua Malaysia tập "giả định đánh" tuyển Việt Nam.

Ông Tan Cheng Hoe có vẻ như đã thừa nhận Malaysia là đội kèo dưới, vì ông nói rằng Việt Nam là ứng viên nặng ký nhưng Malaysia thì được chơi trên chảo lửa Bukit Jalil với lượng khán giả khổng lồ sẽ truyền cảm hứng cho toàn đội mãnh liệt.

Vị HLV 50 tuổi của Malaysia cũng thừa nhận rằng cả hai đội Việt Nam và Malaysia là những đội rất trẻ. Nhưng ông có cách để đánh bại “những con rồng vàng” (báo chí quốc tế gọi tuyển Việt Nam là những con rồng vàng).

Những buổi tập kín của họ là tập khoét vào điểm yếu của tuyển Việt Nam.

Ông Tan Cheng Hoe nói: “Có lẽ HLV Park Hang-seo của Việt Nam tính đến chuyện đánh bại Malaysia ngay tại Bukit Jalil nhưng điều đó là không dễ. Tôi có một niềm tin mãnh liệt vào cầu thủ của tôi…và chúng tôi sẽ mang đến một sự bất ngờ cho tuyển Việt Nam. AFF Cup là điều gì đó rất đặc biệt với chúng tôi, mang về chiếc cúp vàng lần thứ hai là niềm hạnh phúc".

Đội thứ hạng 167 thế giới đòi đánh bại đội thứ hạng 100.

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận ông đã nghiên cứu kỹ băng hình thế mạnh và điểm yếu của tuyển Việt Nam và những ngày qua, tuyển Malaysia tập kín là để tập “giả định” các bài vỡ, mảng miếng chống lại tuyển Việt Nam.

Đối đầu với tuyển Việt Nam, cả đội Malaysia phải chơi đầy tính kỷ luật và tổ chức tốt để chống lại những cầu thủ chất lượng của đội tuyển Việt Nam.

Cũng trong buổi họp báo HLV Tan Cheng Hoe đã khẳng định họ thiếu ba trụ cột, đó là Syahmi (bị hai thẻ vàng trận bán kết lượt về với Thái Lan), trung vệ Aidil Zafuan và Andik Ishak.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.