HLV Kim Sang-sik nói lời gan ruột cho trận chung kết với Thái Lan

(PLO)- Trước thềm trận chung kết của U-22 Việt Nam tại đấu trường SEA Games 33 vào đêm 18-12, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ đầy cảm xúc và mong mỏi có lần thứ hai vô địch tại vận động trường Rajamangala.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Kim Sang-sik nói rõ việc đội bóng trẻ Việt Nam góp mặt ở trận đấu cuối cùng SEA Games 33 không phải là may mắn nhất thời, mà chính là kết quả của cả một quá trình nỗ lực bền bỉ, đoàn kết và nhận được sự tiếp sức lớn lao từ người hâm mộ trong nước.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, hành trình của U-22 Việt Nam tại giải đấu lần này là sự kết tinh của rất nhiều yếu tố. Đó là tinh thần chiến đấu không buông bỏ của các cầu thủ, là sự tận tụy, hy sinh thầm lặng của ban huấn luyện và các thành viên hậu cần, đồng thời là niềm tin, sự cổ vũ không ngừng nghỉ từ người dân Việt Nam. Ông khẳng định chính sự ủng hộ ấy đã tiếp thêm động lực để toàn đội vượt qua những thời điểm khó khăn và tiến bước tới trận chung kết.

hlv-kim-sang-sik-noi-loi-gan-ruot-cho-tran-chung-ket-voi-thai-lan (1).jpg
Thầy Kim và tiền đạo Đình Bắc khao khát giành vàng SEA Games 33. Ảnh: CCT.

Để nói về quá trình chuẩn bị và thi đấu của U-22 Việt Nam, ông thầy Hàn đã dẫn lại câu tục ngữ quen thuộc của Việt Nam: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Theo ông, thành quả hiện tại là kết quả của sự chuẩn bị nghiêm túc, kỷ luật và bền bỉ trong suốt thời gian dài. Toàn đội đã luôn cố gắng từng buổi tập, từng trận đấu, không ngừng hoàn thiện bản thân với mục tiêu hướng tới kết quả tốt nhất ở trận đấu cuối cùng của giải.

Nhận định về đối thủ U-22 Thái Lan, HLV Kim Sang-sik tỏ ra thận trọng. Ông đánh giá đây là đội bóng có tổ chức chiến thuật tốt, sở hữu nhiều cầu thủ có nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ cao và kỹ năng cá nhân đa dạng. Đặc biệt, ông lưu ý hàng phòng ngự của U-22 Việt Nam cần duy trì sự tập trung tối đa, bởi đội chủ nhà Thái Lan đã cho thấy khả năng ghi bàn từ nhiều phương án khác nhau. Theo ông, các hậu vệ cần thi đấu kỷ luật, chắc chắn và tuân thủ chặt chẽ đấu pháp đề ra để hạn chế tối đa sai sót.

hlv-kim-sang-sik-noi-loi-gan-ruot-cho-tran-chung-ket-voi-thai-lan (2).jpg
Mặt sân Rajamangala mang lại nhiều may mắn cho thầy trò ông Kim. Ảnh: CCT.

Bên cạnh chuyên môn, ông Kim cũng đề cập đến vai trò của công tác trọng tài trong một trận đấu có tính chất quyết định. Ông mong muốn trận chung kết sẽ diễn ra trong tinh thần fair play, công bằng và an toàn cho cầu thủ hai đội. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiết lộ ngoài mục tiêu trước mắt, U-22 Việt Nam còn hướng đến vòng chung kết U-23 châu Á vào tháng 1 sang năm, vì vậy việc bảo vệ sức khỏe và tránh chấn thương cho các cầu thủ là điều hết sức quan trọng.

Cuối cùng, HLV Kim Sang-sik không giấu được sự kỳ vọng khi nhắc lại ký ức đẹp của bóng đá Việt Nam tại sân Rajamangala, nơi đội tuyển quốc gia từng đăng quang hồi đầu năm 2025. Ông bày tỏ mong muốn thế hệ U-22 sẽ tiếp nối thành công ấy, giành chức vô địch ngay trên sân vận động này để khép lại một năm 2025 đầy ý nghĩa đối với bóng đá Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.