HLV Kiatisak đánh giá cao hàng công Indonesia

(PL)- Dù vòng bảng Thái Lan từng thắng Indonesia 4-2 nhưng HLV Kiatisak vẫn đánh giá cao đối thủ của mình trong trận chung kết AFF Cup 2016.

Kiatisak nói: “Indonesia đã cải thiện rất nhiều và họ càng thi đấu càng hay. Indonesia cũng là đội duy nhất ghi được bàn thắng vào lưới Thái Lan. Gặp lại họ hai lượt trận chung kết sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với trận vòng bảng. Nhìn hai trận bán kết họ thi đấu với đội tuyển Việt Nam càng cho thấy đối thủ này rất khó chịu và bản lĩnh”.

Với hành trình vào chung kết năm trận toàn thắng, HLV Kiatisak lại e ngại các học trò của mình cứ lơ lửng trên mây và không đánh giá hết đối thủ. Ông e ngại khi sang Indonesia làm khách trên sân Pakansari, Thái Lan sẽ gặp sự kháng cự quyết liệt từ chủ nhà Indonesia nên đã hết sức cảnh giác và nhắc nhở những học trò của mình.

Cảnh báo của HLV Kiatisak không thừa do học trò của ông tuổi đời còn rất trẻ và từ đầu giải đến giờ chưa thực sự gặp những đối thủ cứng để có thể khắc chế lối chơi kỹ thuật của đội tuyển Thái Lan.

Cũng có ý kiến chuyên môn từ phía Thái Lan cho rằng Indonesia chẳng có gì mạnh nhưng HLV Kiatisak đặt ngược vấn đề với học trò: “Họ không mạnh nhưng vì sao họ vào đến chung kết, đồng thời là đội duy nhất hai lần chọc thủng lưới thủ môn Kawin của chúng ta?”.

Từ việc đánh giá cao đội Indonesia, đặc biệt là hàng công, HLV Kiatisak cho rằng cách đối phó duy nhất là chuẩn bị thật chu đáo. Ông không tiết lộ 11 cầu thủ ra sân trong trận lượt đi làm khách vào ngày 14-12 và cũng không hé môi cho biết Thái Lan sẽ chọn cách chơi như thế nào.

HLV Kiatisak cho rằng hiện nay đội tuyển Thái Lan không quan tâm vượt lên năm lần vô địch AFF Cup mà cái chính là chuẩn bị từng bước một và thậm chí là cần ghi bàn cũng như tìm chiến thắng ngay trên sân đối phương để tạo lợi thế khi về sân nhà Rajamangala.

Ngày 10-12, toàn bộ đội tuyển Thái Lan đã bay sang Indonesia chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.