HLV Gama: ‘Tôi không thể bào chữa cho thất bại trước U-23 VN’

(PLO)- Dường như sóng gió đã qua đi với HLV Gama. Có thể không có "lệnh trảm" HLV Gama từ LĐBĐ Thái Lan sau trận thua 0-4 trước U-23 Việt Nam.

Đồng nghiệp của HLV Park Hang-seo, HLV Alexander Gama vừa trở về Thái Lan sau vòng loại U-23 châu Á thất bại. Truyền thông nước này đã có mặt tại sân bay Don Muang và vị HLV người Brazil hứa: “Tôi sẽ cả thiện đội bóng”.

“Những con voi trận trẻ” của Thái Lan đã bị U-23 Việt Nam đánh bại 4-0, cùng việc mất người sẽ ảnh hưởng trầm trọng lên vòng chung kết năm tới tại Thái Lan vì thẻ phạt vòng loại vẫn được tính vào vòng chung kết.

Supachai đã chính thức lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Thái Lan.

Thái Lan phải chơi 35 phút còn lại trong tình trạng 10 chống 11 khi Supachai tung cú đấm phong cách quyền Anh vào mặt Đình Trọng.

Supachai sẽ vắng mặt trận khai mạc vòng chung kết năm tới, trong khi đó có đến tám cầu thủ trụ cột khác của Thái Lan đang “trong chế độ” dính thẻ vàng.

Vừa về tới sân bay hôm qua, HLV Gama đã chính thức xin lỗi toàn bộ người hâm mộ Thái Lan vì trận thua tan nát này.

HLV Gama nói: “Hai trận đầu, chúng tôi chơi rất tốt, nhưng sang trận gặp Việt Nam thì mọi chuyện chống lại chúng tôi. Trận đấu vượt khỏi tầm kiểm soát và cái thua cũng ngoài tưởng tượng, tôi không thể bào chữa cho thất bại này. Một thất bại quá lớn của riêng bản thân tôi”.

Ông Gama đã nói với cầu thủ rằng, cần phải cải thiện mạnh mẽ sau cái thua này, phải làm việc cật lực hơn. Chiến lược gia người Brazil cũng rất không hài lòng với cách Supachai thể hiện để dẫn đến tấm thẻ đỏ, Gama gửi gắm rằng, Supachai phải học cách kìm chế áp lực.

Riêng “tội đồ” Supachai chính thức lên tiếng xin lỗi người hâm mộ, xin lỗi những gì mình gây ra và chấp nhận sự trừng phạt. Supachai nói: “Đây là tấm thẻ đỏ trực tiếp đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ của tôi, tôi rất lấy làm tiếc về nó. Đó hoàn toàn là lỗi của tôi”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.