HLV đội tuyển Indonesia ‘bỏ của chạy lấy người’ trước AFF Cup?

(PLO)- Sau khi không thể dẫn dắt Olympic Indonesia hoàn thành mục tiêu vào bán kết Asiad 18, HLV Luis Milla Aspas đã về Tây Ban Nha nghỉ ngơi và chưa trở lại.

HLV Luis Milla Aspas vốn là cựu danh thủ Tây Ban Nha từng khoác áo hai CLB Barcelona và Real Madrid đã sang Indonesia dẫn dắt hai đội tuyển U-23 và tuyển quốc gia từ hai năm nay. Tuy nhiên, dấu ấn của ông là chưa nhiều.

HLV  Milla Aspas và trợ lý Bima Sakti.

Sau AFF Cup 2016, mà ở đó cựu HLV tuyển Việt Nam A. Riedl đưa đội tuyển Indonesia vào đến chung kết và thua Thái Lan thì LĐBĐ Indonesia không mời HLV Riedl ký hợp đồng tiếp mà quay sang mời Milla Aspas.

Tuy nhiên hai năm qua, do ảnh hưởng của lệnh trừng phạt FIFA nên tuyển Indonesia lỗi hẹn với các giải đấu châu lục, vòng loại World Cup. Nay trước thềm AFF Cup 2018 thì HLV Milla về nước nghỉ ngơi mà chưa liên hệ được.

Trung phong Erza Walian cũng không có mặt trong danh sách dự tuyển.

Hợp đồng của HLV Milla Aspas với tuyển Indonesia cũng kết thúc sau Asiad 18, thực tế là trong tháng 8 nhưng Milla Aspas đã làm việc đến hết Asiad.

Trước Asiad 18, chủ nhà Indonesia nêu mục tiêu vào bán kết. Tuy nhiên, Olympic Indonesia chỉ vào được vòng 16 đội và bị UAE loại trên chấm 11 m. UAE cũng chính là đội đã thắng Việt Nam trong loạt luân lưu tranh HCĐ.

Tuyển Indonesia hiện là á quân AFF Cup.

Hiện nay để khỏi bị động, LĐBĐ Indonesia đã đưa trợ lý Bima Sakti - cựu danh thủ tuyển Indonesia lên ngồi ghế tạm quyền HLV trưởng tuyển quốc gia và chuẩn bị AFF Cup 2018.

HLV tạm quyền Bima Sakti vừa công bố đội hình dự tuyển chỉ với 20 gương mặt, trong đó đáng chú ý có cựu binh Boaz Salossa. Trong khi đó tiền đạo trẻ Erza Walian mới nhập tịch Indonesia từ Hà Lan cũng không thấy có tên trong danh sách.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.