HLV D. Salleh của tuyển Malaysia: 'Ồn ào' để trở thành đội bóng

(PLO)- Trước trận bán kết lượt đi với tuyển Việt Nam vào tối 7-12 tới đây, HLV Salleh của tuyển Malaysia đã dặn dò, khuyên nhủ học trò đủ mọi thứ, từ cách quan hệ, trao đổi thông tin với nhau trên sân cho đến cuộc sống sau những buổi tập và thi đấu.

HLV Salleh nói rằng, ông muốn cầu thủ phải trao đổi, trò chuyện, tranh luận với nhau trên sân nhiều hơn trước và trong trận đấu với tuyển Việt Nam. Salleh phàn nàn: “Tôi thấy cầu thủ của mình quá kiệm lời với nhau trên sân tập và cả trên sân thi đấu. Họ cần phải lên tiếng, trao đổi thông tin nhiều hơn khi thi đấu lẫn tập luyện. Chỉ khi nào làm được điều đó thì đội tuyển mới kết dính thành một khối thống nhất. Trong bóng đá thì trao đổi thông tin nhau trong tập luyện và nhất là trong thi đấu là điều rất quan trọng và là chìa khóa dẫn đến chiến thắng. Còn đội tuyển của chúng ta như hiện nay nhìn không giống là một đội bóng có tổ chức.”

HLV Dollah Salleh của tuyển Malaysia.

Tại sao nhà cầm quân Salleh phàn nàn chuyện này và mong muốn các học trò phải… ồn ào hơn và lên tiếng sôi nổi hơn trong thi đấu và tập luyện? Điều này thật dễ hiểu vì như thế nó mới tạo ra tính đồng đội, hiểu ý cao hơn, và những người đồng đội của mình biết mình đang muốn gì để mà hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ. Ví dụ một pha bóng cắt mặt cầu môn, thủ môn lao ra thì phải hét lên “xin bóng” để các hậu vệ hỗ trợ và che chắn. Chứ nếu không hét lên “xin bóng” thì cả thủ môn và hậu vệ cùng ập vào tranh nhau thật là nguy hiểm và dễ bị đối phương tận dụng sự không ăn ý này để chọc thủng lưới.

Trận gặp Việt Nam vào chủ nhật tới đây, HLV Salleh mong muốn những cựu binh trụ cột như Muslim Ahmad, Sali, Kunalan, thủ môn Che Mat Fahmi… đều là những người biết trao đổi, ồn ào trên sân để toàn đội kết dính hơn, hiểu ý hơn và quan trọng nhất là hỗ trợ tốt cho nhau giữa thủ môn và cầu thủ phòng ngự.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.