HLV Bernd Storck: 'Hãy sống với hiện tại cùng chúng tôi'

(PLO)- HLV Bernd Storck, người Đức, của tuyển  Hungary đã lên tiếng đăng đàn như thế trước dư luận và người hâm mộ Hungary.

Bernd Storck cảm nhận được rằng các thế hệ cha chú từ khi Hungary á quân World Cup 1938, á quân World Cup 1958 rồi đến thế hệ cha ông như Puskas, tuyển Hungary làm mưa làm gió trên đấu trường châu Âu và thế giới là cái bóng quá vĩ đại mà thầy trò ông hiện nay khó thoát ra. Nhưng chiến lược gia Đức cũng cảm thấy được rằng sau 4 điểm ở vòng bảng Hungary đã hầu như đặt chân vào vòng 16 đội đã giúp cho Hungary ngày nay dần thoát ra cái bóng quá khứ.

HLV người Đức của tuyển Hungary cứ phải đau đầu vì... quá khứ.

Vòng chung kết Euro gần đây nhất mà Hungary góp mặt đã là 48 năm. Trong cuộc họp báo sau trận đấu Hungary - Iceland (hòa 1-1), HLV Bernd Storck nói: “Hãy sống với hiện tại cùng chúng tôi, hầu hết người Hungary hiện nay đang sống với những thế hệ của Puskas. Chúng tôi đang cần sự ủng hộ của người hâm mộ, chúng ta đang sống trong thế hệ này. Chúng tôi đang còn nhiều công việc phía trước cần có sự hỗ trợ của người hâm mộ”.

Thật… tàn nhẫn cho thầy trò Bernd Storck là sau trận chạm trán với Iceland hòa 1-1 mà bàn thắng của Hungary do trung vệ Saevarsson (Iceland) đá phản thì tuyển Hungary cũng bị dư luận quê nhà chỉ trích là không tận dụng cơ hội để ghi bàn. Và những cái tên Puskas, Kocsis, Czibor, Hidekuti… được mang ra so sánh.

Hungrary ngày nay cứ phải bị mang ra so sánh với Puskas, Czibor, Kocsis...

HLV Bernd Storck thừa nhận trận hòa Iceland, Hungary đã tạo cơ hội rất nhiều nhưng Iceland chơi phòng ngự rất thông minh. Ngay cả việc đội hình đắt giá như Bồ Đào Nha còn không xuyên thủng nổi.

HLV người Đức của Hungary kêu gọi rằng người hâm mộ hãy sống và tận hưởng những gì tuyển Hungary đang làm được tại Pháp và hãy ủng hộ thế hệ này. Còn những Puskas, Kocsis, Czibor… đó là huyền thoại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.