Hàng trăm người chen nhau cướp tiền, đồ cúng cô hồn

 
(PLO)- Hàng trăm người dân đứng chờ sẵn dưới đường chờ kết thúc lễ cúng liền hò hét, tranh nhau giành giật tiền...

Từ khoảng 16 giờ 30 phút chiều nay (5-9), cũng là ngày rằm tháng 7 âm lịch, người dân sống xung quanh khu vực Chợ Lớn lại náo nức dẫn nhau đi giật thí cô hồn. Họ tập trung đông đúc tại một tiệm thuốc bắc trên giao lộ Phùng Hưng – Trần Hưng Đạo (quận 5. TP. HCM) để chuẩn bị cho lễ cúng cô hồn lớn nhất tại khu vực này.Nhiều người đã chuẩn bị sẵn dụng cụ như chiếc vợt tự chế đễ thuận tiện hơn, có người thì chỉ đi tay không...

Sau lễ cúng, đến 17 giờ, chủ tiệm thuốc bắc bắt đầu rải tiền từ lầu cao xuống đường, người dân đứng bên dưới thi nhau giành lấy. Hàng trăm người hò hét, xô đẩy nhau để giành cho được những tờ tiền.

Tình trạng này tràn ra kín cả mặt đường, giao thông qua khu vực này ùn tắc trong khoảng 30 phút. Lực lượng bảo vệ dân phố và công an khu vực cũng đã có mặt tại khu vực này để dẹp trật tự, đảm bảo an toàn.

Anh Trương Hữu Thuận, chủ một cửa tiệm thuốc bắc chia sẻ, phong tục này được gia đình anh duy trì trong mấy chục năm, qua nhiều thế hệGia đình anh quan niệm, cúng như vậy để cầu sự thuận lợi, may mắn cho cả một năm dài phía trước. Bên cạnh đó, việc tặng những phần quà nhỏ có gạo, mì tôm, cháo gói, gia vị... cho người dân cũng là để giúp đỡ cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân sống ở khu vực này chia sẻ, năm nào cũng vậy, cứ đến rằm tháng 7 âm lịch là mọi người lại đến đây để giật thí cô hồn. Chỉ cần chờ đến giờ, những đội quân cô hồn đông đảo lên tới hàng trăm người luôn có mặt rất kịp thời tại những nơi bày lễ cúng lớn đế tranh giành tiền và đồ cúng. 

"So ra thì năm nay là ít và không có chuyện đánh nhau xảy ra đó. Chứ những năm trước thôi khỏi nói, đánh nhau rồi còn đòi chém nhau nữa kia", anh Phú, một người dân sống gần khu vực này nói. 

Dưới đây là một số hình ảnh:

Anh Thuận, chủ tiêm thuốc đang hoàn tất các nghi lễ cúng...

Người dân đứng chờ sẵn ở một góc đường.

Nhiều người đến sớm, ngồi bệt xuống ngay trước cửa tiệm thuốc để chờ.

Một em nhỏ đang chuẩn bị đồ vợt đế giành lấy tiền...

Góc đường Phùng Hưng- Trần Hưng Đạo trở nên đông đúc hơn, người đến để giật thí cô hồn , có người tò mò đứng xem .

Mọi dụng cụ được chuẩn bị sẵn. Khi thấy có người lên trên tầng cao thì rầm rộ kéo nhau tiến về ngay khu vực chính rải tiền.

Những tờ tiền trên cao được rải xuống, mọi người chen lấn để giành lấy tiền.

Nhiều người cũng tò mò dừng lại xem khiến giao thông qua khu vực này trở nên khó khăn.

Lực lượng bảo vệ dân phố đến từ sớm để điều tiết giao thông qua khu vực này.

Sau khi rải tiền là phát quà cho người dân nghèo.

Chỉ những người có phiếu mới nhận được những phần quà là lương thực như vậy.

Đa phần họ là những người dân nghèo đến chờ để được phát miễn phí.

Sau cùng, số tiền giả cùng nhiều giấy tiền vàng bạc khác được đốt sạch để kết thúc lễ cúng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.