Qua rằm tháng 7 Âm lịch là vào "mùa" cúng cô hồn ở TP HCM. Những gia đình người Hoa tại khu Chợ Lớn, các công ty thường có lễ cúng rất lớn với nhiều triệu tiền thật, heo, gà quay, trái cây... Trưa 30/8, gia đình ở góc đường Phùng Hưng - Trần Hưng Đạo (quận 5) bày mâm cúng ở ban công trên lầu, phía dưới có hàng trăm người đứng chờ để giật tiền. Công an địa phương phải có mặt để giữ trật tự.


Người ta cho rằng mâm cúng càng được cướp giật nhiều và nhanh thì gia chủ càng có nhiều phúc lộc trong năm. Nhiều gia đình vừa bày lễ, chưa kịp thắp hương đã bị giật sạch đồ cúng. Người đi cùng giật xong, thành niên đi cùng nổ xe máy chờ sẵn để bỏ chạy.





