Vòng 25 V- League:

‘Hàng thải’ của HA Gia Lai thăng hoa rực rỡ

(PLO)- Sau khi bị HA Gia Lai kết thúc hợp đồng sớm ở giai đoạn 1 V-League, Rimario lại rực sáng và trở thành một "sát thủ" thực thụ trong màu áo FLC Thanh Hóa.

Trung phong Rimario, người Jamaica là cầu thủ mà cuối giai đoạn 1 V-League 2018, HA Gia Lai đã kết thúc hợp đồng sớm. Sau khi về đầu quân cho FLC Thanh Hóa gặp lại HA Gia Lai, Rimario “xé lưới” đội bóng cũ bằng cú hat trick.

Chiều nay (2-10), Rimario tiếp tục tỏa sáng để FLC Thanh Hóa đánh bại TP.HCM 2-1 ngay trên sân Thống Nhất ở vòng 25 V-League.

FLC Thanh Hóa mừng bàn thắng mở tỉ số 1-0 của Rimario.

Ở vòng đấu áp chót này, người cũ của HA Gia Lai Rimario tiếp tục thăng hoa với cú đúp. Từ đầu giai đoạn 2 về Thanh Hóa, Rimario như muốn chứng minh rằng việc HA Gia Lai thanh lý hợp đồng với mình là một sai lầm.

Khoác áo Thanh Hóa, Rimario chơi rất ăn ý với Omar Faye, cả hai cứ như là “một nửa của nhau” vậy. Ngay phút 24 thì từ đường chuyền vượt tuyến của Omar Faye, Rimario phá bẫy việt vị băng xuống nhận bóng và đối mặt thủ môn Xuân Việt rồi ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho Thanh Hóa.

Rimario (giữa) và Omar Faye chơi rất ăn ý.

Nhờ tốc độ bứt phá cực tốt nên nếu như hàng ngự đối phương “giăng bẫy việt vị” để bẫy Rimario rất dễ trở thành con dao hai lưỡi. Rimario cũng rất quái, trong thoáng chốc anh trồi lên phía trên bẫy việt vị rồi lại lùi xuống phá bẫy việt vị lao xuống nhanh đón bóng và ghi bàn.

Ở bàn thắng thứ hai của Rimario cũng như thế. Khi hàng phòng ngự của TP.HCM dâng cao thì Rimario lại thoát xuống từ pha chọc khe của đồng đội để một lần nữa hạ gục Xuân Việt, hoàn thành cú đúp.

Từ khi về khoác áo FLC Thanh Hóa, Rimario là một "sát thủ" thực thụ.

Sân Thống Nhất mưa sủng nước, trận đấu như một “trận thủy chiến”, nhất là hiệp 2 nên đã tạo ra nhiều yếu tố kỹ thuật khiến trận đấu kém hấp dẫn, bởi nhiều khi bóng bị “phịch” xuống vũng nước rồi nằm im hoặc có khi bóng lại lướt đi rất nhanh.

FLC Thanh Hóa tranh vị trí á quân quyết liệt với Sanna Khánh Hòa.

Phút 38 thì Quang Nam có bàn rút ngắn 1-2 cho TP.HCM. Tuy nhiên đội bóng chủ sân Thống Nhất trắng tay trong một chiều mưa này thì chỉ biết tự trách mình. Ở giữa hiệp 2, từ Huỳnh Kesley cho đến Santos đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi đối mặt thủ môn của Thanh Hóa.

Đỉnh điểm là phút 71, FLC Thanh Hóa còn bị phạt đền nhưng Santos lại sút quá hiền lành giúp thủ môn Thanh Thắng dễ dàng bắt bài đẩy bóng thành công, cơ hội san bằng tỉ số của TP.HCM bị bỏ qua.

Nếu các cơ hội tận dụng tốt, kể cả phạt đền thì ít nhất TP.HCM đã có được một điểm. Tuy nhiên, TP.HCM thì cũng đã chính thức trụ hạng thành công từ sau vòng 24 nên có vẻ họ không quá luyến tiếc. Chung cuộc TP.HCM thua FLC Thanh Hóa 1-2.

+ Kết quả các trận khác: Sanna Khánh Hòa - SL Nghệ An 1-2; Than Quảng Ninh - Sài Gòn 1-2; Hà Nội - Cần Thơ 3-0; HA Gia Lai - Hải Phòng 0-0; Nam Định - B. Bình Dương 2-1; Quảng Nam - SHB Đà Nẵng 2-2.

Như vậy, sau vòng 25 V-League, hai vị trí chót bảng vẫn không thay đổi, Cần Thơ đứng chót với 20 điểm, còn đội áp chót là Nam Định có 23 điểm. Trong khi đó, Sài Gòn FC thắng Than Quảng Ninh 2-1 đã chính thức trụ hạng thành công.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.