Hàn Quốc khai trương tuyến xe buýt chạy dưới nước đầu tiên

Hàn Quốc trở thành nước thứ ba trên thế giới tự chế tạo xe buýt đi trên mặt nước. Phương tiện này vừa đưa vào khai thác vận chuyển người.

Tuyến xe này hoạt động tại đường sông Gyeongin, Seogu, Incheon.Mẫu xe chạy lưỡng cư ngoài động cơ 260 mã lực như xe buýt thường còn có 2 động cơ dùng cho tàu thuỷ.

Nhờ vậy, tốc độ tối đa trên mặt đất là 140km/h, tốc độ tối đa dưới nước là 10 hải lý/giờ. Khả năng chuyên chở của xe buýt là từ 30-35 người.

Hàn Quốc khai trương tuyến xe buýt chạy dưới nước đầu tiên

Hàn Quốc mở tuyến xe buýt chạy dưới nước đầu tiên.

Từ 15/5, Incheon sẽ đưa vào sử dụng hai xe buýt đặc biệt này nhằm quảng bá du lịch đường sông của thành phố.

Thời gian vận hành từ 9h30 đến 18h với cước phí là 30.000 won/ người (khoảng 600 nghìn đồng).

Trước Hàn Quốc, Hà Lan là nước đã sớm đưa loại hình xe buýt lưỡng cư vào sử dụng với các tuyến trên sông phục vụ du khách.

Theo Zing

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.