Hai vợ chồng ngộ độc chưa rõ nguyên nhân

(PL)- Chiều 31-8, TS-BS Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc BV Nhân dân 115 (TP.HCM), cho biết bệnh viện không thể xác định nguyên nhân gây ngộ độc khiến vợ chồng ông VĐV và bà NTP (cùng 47 tuổi, ở Bình Định) phải nhập viện cấp cứu.

“Do vợ chồng bệnh nhân được đưa vào BV Nhân dân 115 quá trễ nên bệnh viện không thể lấy mẫu thức ăn, mẫu nôn ói… xét nghiệm để đưa kết luận cuối cùng. Hiện bệnh tình của ông V. rất nặng nên được điều trị tại khoa Hồi sức Chống độc. Riêng bà P. sức khỏe khá hơn nên được chăm sóc tại khoa Nội tiêu hóa. Tuy nhiên, cả hai còn phải nằm bệnh viện khá lâu” - TS-BS Phú nói.

Trước đó, ngày 1-8, vợ chồng ông V. cùng hai người con (tám tuổi và 15 tuổi) dùng cơm trưa với các món chao và rau muống luộc. Sau đó cả nhà có triệu chứng nhức đầu, chóng mặt… Khi sức khỏe nguy kịch, cả nhà ông V. được người thân đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Vài ngày sau người con lớn của ông V. tử vong. Ba người còn lại được chuyển đến BV Nhân dân 115 điều trị. Do mau bình phục nên người con của ông V. được xuất viện. Mặc dù không xác định nguyên nhân gây ngộ độc nhưng nhiều người nghi ngờ do thức ăn trong bữa cơm trưa gây ra.

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.