34 học sinh nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm đã xuất viện

(PLO)- Ngày 14-10, tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Vũng Tàu, bệnh viện Bà Rịa, các học sinh của trường THCS Nguyễn Gia Thiều (TP.Vũng Tàu) đều đã được xuất viện sau khi nhập viện sáng 13-10 vì nghi do ngộ độc thực phẩm.

Từ khoảng 9 giờ-12 giờ ngày 13-10, bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tiếp nhận 34 học sinh của trường THCS Nguyễn Gia Thiều nhập viện trong tình trạng nôn ói, đau đầu, choáng váng, mệt mỏi biểu hiện bị ngộ độc thức ăn. Các học sinh bị triệu chứng như trên sau khi ăn các món cơm chiên và bún tại căng tin của trường.

Ngay khi nhận được tin, lãnh đạo của nhà trường đã thông báo vụ việc với các cơ quan chức năng TP.Vũng Tàu và tỉnh đồng thời cùng phụ huynh đưa các học sinh đi cấp cứu. Đến chiều cùng ngày, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành lấy các mẫu thực phẩm tại căng tin của trường THCS Nguyễn Gia Thiều để về xét nghiệm. Dự kiến trong vài ngày tới sẽ có kết quả.

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP.Vũng Tàu, trước mắt căng tin của trường sẽ tạm ngưng hoạt động. Phòng cũng sẽ có văn bản gửi các trường chấn chỉnh hoạt động của căng tin trong các trường học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.