Hai tàu Hải quân tìm kiếm 11 ngư dân bị trôi dạt do chìm tàu

(PLO) - Do thời tiết xấu, có sóng lớn, gió mạnh, lại đêm tối nên đến nay vẫn chưa tìm thấy 11 ngư dân Bình Định bị nạn do chìm tàu cá bị trôi dạttrên vùng biển Trường Sa (Khánh Hòa).

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM lúc 20g tối nay (10-7), ông Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hại khu vực 4 tại Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết hiện vẫn chưa tìm thấy để tiếp cận, ứng cứu 11 ngư dân tỉnh Bình Định bị chìm tàu trên vùng biển gần đảo Đá Lớn thuộc quần đảo Trường Sa. “Dự kiến lúc 17g tàu HQ641 của Vùng 4 Hải quân đóng tại huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) sẽ tiếp cận, ứng cứu các ngư dân. Tuy nhiên, thời tiết vùng biển trên hiện rất xấu, có sóng lớn, gió mạnh lại đêm tối nên tàu cứu hộ vẫn chưa tìm thấy tàu cá bị nạn. Hiện Vùng 4 Hải quân đã điều thêm tàu HQ749 đến vùng biển trên để cùng tìm kiếm tàu cá bị nạn”- ông Bình nói.

Ngoài ra, hiện còn có một số tàu cá đang đánh bắt gần khu vực tàu gặp nạn cũng nỗ lực tham gia liên lạc, tiếp cận để cứu vớt các ngư dân bị nạn.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, lúc 20g30 ngày 9-7, trong khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển gần đảo Đá Lớn, tàu cá QNg- 98604 TS bị phá nước, thủng vỏ, nước tràn vào khiến tàu chìm dần. Lúc đầu, các ngư dân gọi điện về gia đình thông báo để nhờ các đơn vị cứu nạn ứng cứu. Tuy nhiên, chỉ một tiếng đồng hồ sau khi tàu bị nạn, các gia đình ngư dân trên không còn liên lạc được với các thành viên trên tàu nên báo cơ quan chức năng. Sáng 10-7, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã có công văn khẩn đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các đơn vị cứu hộ, cứu nạn huy động phương tiện khẩn cấp tìm kiếm, ứng cứu các ngư dân trên. Đến chiều cùng ngày, các ngư dân đã liên lạc được về đất liền cho biết tàu cá đã chìm hoàn toàn. Hiện tình trạng các ngư dân đang rất nguy cấp, cả nhóm phải luân phiên nửa ngồi trên thuyền thúng, nửa bơi dưới nước trong khi chờ tàu cứu nạn. Trong khi đó, nước uống, lương thực không có nên các ngư dân càng kiệt sức. Chiếc tàu cá bị nạn trên là của ông Phạm Ngọc Thanh (ngụ huyện Sa Huỳnh, Quảng Ngãi).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.