Vòng 1 V-League 2021:

Hà Nội FC bị ‘đánh úp’ vào lòng kiêu hãnh tại Thiên Trường

(PLO)- CLB Nam Định vừa đánh bại Hà Nội FC 3-0 ngay vòng đấu khai mạc V-League 2021.

Trận đấu sớm nhất của vòng khai mạc V-League 2021 trên sân Thiên Trường vừa kết thúc. Theo đó chủ nhà Nam Định đã đánh bại Hà Nội FC 3-0.

Trận đấu có nhiều cảm xúc và chất lượng rất cao, nhưng trước mắt có thể nói rằng, rồi đây truyền thông quốc tế sẽ lại thán phục bóng đá Việt Nam (VN).

Nam Định có hai bàn giữa hiệp 1 đã tạo lợi thế. Ảnh: NGỌC DUNG

Vì dịch bệnh COVID-19, các nền bóng đá hầu như đứng hình hoặc không cho khán giả vào xem, nhưng sân Thiên Trường tràn ngập khán giả vào xem.

Hà Nội vừa đoạt Siêu Cúp 2021 cách đây vài ngày nhưng trước một Nam Định trên sân Thiên Trường dường như họ tỏ ra bế tắc. Những Geovane, Quang Hải, Thành Lương, Bruno đều bị hàng phòng ngự Nam Định cho “tê liệt” một cách hiệu quả. Geovane chỉ còn là cái bóng của chính mình so với mùa năm ngoái khoác áo Sài Gòn làm mưa làm gió ở khâu săn bàn và cái “que trái” rất dị.

Quả bóng vàng 2020, Nguyễn Văn Quyết còn... sốc với sự mai phục của Nam Định. Ảnh: N.DUNG

Ngoại binh Nam Định gồm Ramos, Gramoz và Rodrigo chơi cực hay, Gramoz có cú đúp vào các phút 22 và 90+2. Rodrigo có bàn nâng tỉ số lên 2-0 phút 26. Nam Định đánh bại Hà Nội FC 3-0 thật sốc.

Hình ảnh sân Thiên Trường sẽ lại gây sốt truyền thông quốc tế.   Ảnh: N.DUNG

“Ải” Thiên Trường dường như có một sự mai phục tại đó, anh em HLV Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Sỹ đã chuẩn bị thật chu đáo, từ phòng ngự, tấn công, vô hiệu hóa các ngôi sao lớn của Hà Nội được thực thi một cách không thể hoàn hảo hơn.

Khán giả cuồng nhiệt trên sân Thiên Trường.  Ảnh: N.DUNG

Hà Nội FC thua trận rất đậm nhưng có lẽ họ còn chưa hiểu ra vì sao nó thế. Vì sao Nam Định chắc thế, hay thế và cứng cựa thế. Hà Nội FC như bị CLB Nam Định đánh úp vào lòng kiêu hãnh của tập thể với những ngôi sao lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.