Hạ gục Thái Lan, U-23 Việt Nam xác định đối thủ ở bán kết Đông Nam Á

(PLO)- Với đội hình thiếu vắng hàng loạt nhân sự vì mắc COVID-19, U-23 Việt Nam vẫn xuất sắc hạ gục U-23 Thái Lan 1-0 để lên ngôi đầu bảng C, vào bán kết U-23 Đông Nam Á.

Trước trận đấu với Thái Lan vào lúc 19h đêm nay (22-2) ở lượt trận cuối bảng C giải U-23 Đông Nam Á, đội hình U-23 Việt Nam bị sứt mẻ nghiêm trọng với hàng loạt ca mắc COVID-19.

HLV Đinh Thế Nam phải tăng cường viện binh gấp từ quê nhà. Vào giờ chót, 4 cầu thủ Đinh Quý, Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Nhân và Trần Bảo Toàn có mặt tại Phnom Penh bằng đường bộ, đến lượt 2 cầu thủ còn lại trong nhóm "viện binh" của U-23 Việt Nam là Phan Tuấn Tài và Vũ Đình Hai cũng đã hội quân và cùng các đồng đội chuẩn bị cho trận đấu với U-23 Thái Lan.

Và 3 trong số 6 cầu thủ này đã có mặt trong đội hình xuất phát của U-23 Việt Nam, đó là Bảo Toàn, Đinh Quý và Thành Nhân. Với nỗ lực vượt qua nghịch cảnh vượt bậc, U-23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại kình địch U-23 Thái Lan 1-0 để góp mặt ở bán kết U-23 Đông Nam Á với ngôi đầu bảng C. U-23 Việt Nam toàn thắng 2 trận và có hiệu số +8, còn Thái Lan cũng giành vé vớt để lọt vào bán kết.

Dù vắng nhiều trụ cột, U-23 Việt Nam vẫn đủ sức đánh bại U-23 Thái Lan. ẢNH: VFF

Bàn thắng duy nhất trận đấu được ghi do công của Trung Thành ghi ở phút 29. Từ quả đá phạt bên cánh trái, Trung Thành bất ngờ tung cú sút vào góc gần chứ không treo bóng vào, thủ môn Thái Lan bị bất ngờ chỉ kịp chạm tay vào bóng nhưng không thể ngăn bóng đi vào lưới.

Những phút cuối trận, Thái Lan dốc toàn lực tấn công và tạo ra khá nhiều sóng gió về phía khung thành thủ môn Xuân Hoàng nhưng hàng thủ Việt Nam vẫn giữ vững lợi thế mong manh. Đặc biệt thủ môn Xuân Hoàng đã chơi cực hay hóa giải nhiều cơ hội rất nguy hiểm của Thái Lan.

Như vậy, ở bán kết U-23 Đông Nam Á, U-23 Việt Nam sẽ gặp Đông Timor, còn U-23 Thái Lan gặp U-23 Lào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.