VCK U-15 Quốc gia- Cúp Thái Sơn Bắc 2017:

HA Gia Lai thành cựu vô địch

(PLO)- Khác với lứa U-15 năm ngoái HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt, U-15 HA Gia Lai mùa này không hay, không bén nhọn. Chỉ sau vòng bảng họ trở thành cựu vô địch...

Chiều 6-8, VCK U15 QG- cúp Thái Sơn Bắc 2017 đã diễn ra lượt cuối cùng của bảng A. Trên sân Tây Ninh, đội chủ nhà chạm trán với đội đầu bảng là SLNA. Do đã chính thức giành vé vô vòng trong nên HLV Ngô Quang Trường đã cho hàng loạt trụ cột nghỉ dưỡng sức, tạo điều kiện thi đấu cho đội hình dự bị. Bên phía Tây Ninh, họ chỉ cần 1 điểm là nắm chắc suất chơi bán kết mà không cần quan tâm đến kết quả của trận đấu giữa HAGL và FLC Thanh Hóa.

Nhà đương kim vô địch HA Gia Lai sụp đổ trước FLC Thanh Hóa

Với tính chất ấy cùng với thời tiết khá nắng nóng, hai đội đã nhập cuộc khá chậm rãi. Không quá quyết liệt trong những pha lên bóng, cầu thủ hai bên đều chơi thận trọng nhằm tránh những chấn thương đáng tiếc có thể xảy ra. Trong thế trận khá ngang ngửa ấy, Tây Ninh có nhiều tình huống ăn bàn hơn về phía cầu môn của SLNA.

Phút 37, nhận đường chuyền bên cánh trái của Minh Khôi, Trung Hậu đối mặt với thủ môn Văn Việt nhưng cú dứt điểm lại đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Sau một tình huống phối hợp ăn ý giữa Minh Khôi và Trung Hậu ở phút 39, Thanh Nhàn đã có cú sút xa đẹp mắt nhưng bóng vẫn không vào lưới.

HL Gia Lai (trắng) mùa này chơi không ấn tượng

Sang hiệp 2, đội chủ sân Tây Ninh chủ động dâng cao đội hình và tạo ra nhiều cơ hội hãm thành hơn. Phút 47, Công Hào có đường chuyền vào chuẩn xác nhưng Trung Hậu lại đánh đầu đưa bóng đi vọt xà. Phút 53, Đoàn Minh Nhựt có bóng trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này không đủ tinh tế để mang về bàn thắng.

Thời gian còn lại, hai đội đều giảm tốc độ của trận đấu và không tạo ra nhiều đột biến. Trận đấu kết thúc với chất lượng chuyên môn không quá cao. Hòa 0-0, chủ nhà Tây Ninh cùng SLNA dắt tay nhau vào bán kết.

Thua FLC Thanh Hóa 0-4 nhưng một cái tát

Dù rất ít hy vọng để vào bán kết, nhưng HAGL vẫn nhập cuộc với tinh thần như cửa đi tiếp vẫn rộng mở trước FLC Thanh Hóa ở trận đấu diễn ra cùng giờ. Chơi quyết tâm cùng với các mảng miếng phối hợp ăn ý và bài bản hơn, đội bóng phố Núi đã ghi đến 4 bàn thắng vào lưới đội bóng xứ Thanh.

Trong đó, pha lập công của Duy Tâm (đánh đầu) ghi trong hiệp 1 trong lúc 3 bàn thắng còn lại của Văn Đan (sút xa) và Việt Hoàn (2 bàn) được thực hiện trong hiệp 2. Chiến thắng này không giúp cho HAGL giành vé vào bán kết. Nhưng nó có ý nghĩa trong ngày chia tay “ngôi vương” khi luôn ra sân với tinh thần quyết thắng bất chấp cơ hội đi tiếp rất nhỏ nhoi.

Nhà đương kim vô địch bế tắc trong việc tìm đường vào lưới Thanh Hóa

Như vậy, 2 vé vào bán kết của bảng A đã thuộc về SLNA và chủ nhà Tây Ninh. Ngày mai (7/8), lượt trận cuối cùng của bảng B sẽ diễn ra và sẽ xác định 2 suất còn lại. PVF gần như chắc chắn đi tiếp khi chỉ cần 1 điểm trước đối thủ bị đã loại là Đồng Nai trong khi Viettel và Sanatech Khánh Hòa phải chiến đấu để giành suất còn lại của bảng này.

KẾT QUẢ

HAGL – FLC Thanh Hóa: 4-0

Tây Ninh – SLNA:0-0

Lịch thi đấu ngày 6/8

15h00, sân Tây Ninh: PVF – Đồng Nai

15h00, sân phụ: Viettel – Sanatech Khánh Hòa

Xếp hạng bảng A

1

SLNA

3

2

1

0

8

2

7

2

Tây Ninh

3

1

2

0

2

1

5

3

HAGL

3

1

1

1

7

5

4

4

FLC.TH

3

0

0

3

0

9

0

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.