HA Gia Lai thắng 1-0 cũng như thắng… 2-0

(PLO)- HA Gia Lai hôm nay chơi nhạt, tận dụng cơ hội kém, cũng may là đội khách SL Nghệ An dù sở hữu một dàn cầu thủ trẻ và bản lĩnh nhưng lại chơi... nhạt hơn. HA Gia Lai đã may mắn thắng trận.

Một trận “derby U-23” trên phố núi Pleiku khác vừa kết thúc, nó không hay và kịch tính bằng trận HA Gia Lai tiếp Hà Nội ở tứ kết Cúp Quốc gia…

Hôm nay HA Gia Lai chơi không hay, nếu tận dụng cơ hội tốt thì chủ nhà HA Gia Lai không phải thắng 1-0 mà có thể 2-0 hoặc hơn thế nữa.

Công Phượng giữa vòng vây của các cầu thủ SL Nghệ An.

Câu hỏi đặt ra là SL Nghệ An sở hữu một dàn cầu thủ được cho là tinh binh, giỏi, trẻ nhưng họ thể hiện kém quá, do đâu? Đó có lẽ là câu hỏi mà ban huấn luyện SL Nghệ An cần giải đáp.

Với những Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Hồ Khắc Ngọc, Hồ Tuấn Tài cùng hai ngoại binh Olaha và Osmar… đội hình mạnh nhưng lại thi đấu nhạt nhòa.

SL Nghệ An có một dàn cầu thủ trẻ rất chất.

Về phía HA Gia Lai hôm nay, bàn thắng có phần may mắn của Việt Hưng ở phút 23, từ pha đá phạt của Xuân Trường, Hưng cắt mặt cận thành băng vào đội đầu nối ra phía sau làm bất ngờ thủ môn Vũ Hải, ghi bàn duy nhất trận đấu. Một bàn thắng may mắn thật sự. Càng may mắn hơn bởi bàn thắng duy nhất trận đấu đó đã mang về 3 điểm quý giá cho HA Gia Lai.

... Nhưng SL Nghệ An lại thi đấu kém ấn tượng.

Nếu tận dụng cơ hội tốt thì Văn Toàn có thêm một bàn, Rimario có thêm bàn nữa. Hôm nay Văn Toàn dường như quá lành, trong tình huống lẽ ra anh dứt điểm quyết đoán thì Toàn lại chuyền cho đồng đội. Các chân sút HA Gia Lai như Văn Toàn và Rimario hôm nay dường như cũng quá cầu toàn.

Cũng rất may là dù ghi chỉ một bàn nhưng HA Gia Lai cũng có được trọn 3 điểm, một trận đấu mà HA Gia Lai đá không nét, tận dụng cơ hội không cao. Còn với SL Nghệ An thì rõ ràng họ đang sở hữu một đội hình tốt, trẻ và giàu sức sống nhưng cách thể hiện nhạt quá.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.