Gyokeres cân nhắc mở cửa chuyển nhượng cho MU

(PLO)- Viktor Gyokeres cân nhắc mở cửa chuyển nhượng cho MU sau khi việc anh gia nhập Arsenal bị đình trệ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thương vụ chiêu mộ Viktor Gyokeres của Arsenal đã bị đình trệ do mức giá mà Sporting Lisbon đưa ra là quá cao và các báo cáo từ truyền thông Bồ Đào Nha cho biết MU có thể quay lại cuộc đua mua Gyokeres.

Viktor Gyokeres được cho là đang cân nhắc lại việc chuyển đến Manchester United sau khi các cuộc đàm phán giữa Arsenal và Sporting Lisbon đi vào bế tắc. Gyokeres đã nói rõ rằng anh muốn gia nhập Pháo thủ, nhưng những yêu cầu quá cao về mức phí chuyển nhượng của Sporting đã khiến mọi chuyện trở nên phức tạp.

Sporting muốn mức phí khoảng 68 triệu bảng Anh cho Gyokeres, người đã ghi 97 bàn sau 102 trận trên mọi đấu trường kể từ khi gia nhập Sporting từ Coventry vào năm 2023, nhưng Arsenal vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của họ. Do đó, Gyokeres cân nhắc mở cửa chuyển nhượng cho MU.

Cụ thể, một bài báo mới từ tờ Correio da Manha của Bồ Đào Nha cho biết Gyokeres đang "suy nghĩ lại" về tương lai của mình và hiện đang "xem xét lại Manchester United". Cầu thủ 27 tuổi này có mối quan hệ thân thiết với HLV trưởng của Manchester United, Ruben Amorim, người từng dẫn dắt Gyokeres tại Sporting.

Gyokeres cân nhắc mở cửa chuyển nhượng cho MU,MU,GYOKERES
Gyokeres cân nhắc mở cửa chuyển nhượng cho MU. ẢNH: EPA

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với France Football, Gyokeres đã ca ngợi tác động của Amorim đối với sự nghiệp của mình. "Tôi đến đây, mọi thứ thật tuyệt vời ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã phát triển rất nhiều ở đây cùng đội bóng", tiền đạo người Thụy Điển Gyokeres nói, "Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời cùng nhau như một đội, giành được hai chức vô địch liên tiếp, lần đầu tiên sau 71 năm, tôi nghĩ vậy, đó là một thành tích đáng kinh ngạc.

Tất nhiên, HLV Ruben Amorim đóng vai trò quan trọng trong việc này vì ông ấy là người thực sự muốn tôi ở lại và tôi nghĩ lối chơi mà chúng tôi chơi dưới thời ông ấy rất phù hợp với tôi. Tôi không biết phải cảm ơn ông ấy thế nào cho đủ. Thật bất ngờ (Amorim rời Sporting để gia nhập MU năm ngoái), tôi chưa bao giờ thấy một HLV nào rời đi giữa mùa giải khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp như vậy. Tôi không hề có ác cảm. Đúng là có bất ngờ, nhưng tôi hoàn toàn hiểu quyết định của ông ấy".

Trong khi đó, Arsenal đã ký hợp đồng với Kepa Arrizabalaga, Martin Zubimendi và Christian Norgaard vào mùa hè này và cũng đang tiến gần đến việc chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Noni Madueke của Chelsea. Giữa lúc Chelsea đang chuẩn bị cho trận chung kết FIFA Club World Cup với PSG, HLV Enzo Maresca đã được hỏi về tương lai của Madueke.

HLV Enzo Maresca của Chelsea trả lời các phóng viên: "Thông điệp của tôi gửi tới các cầu thủ và CLB là tôi chỉ muốn những cầu thủ cảm thấy hạnh phúc khi ở cùng chúng tôi. Những ai không hài lòng thì được tự do ra đi. Không phải vì Noni Madueke, mà là vì tất cả các cầu thủ chúng tôi có. Nhưng một lần nữa, Noni Madueke đã chơi rất tốt trong suốt mùa giải và cũng rất tốt đêm nay".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.