Giúp dân chạy lũ, chiến sĩ trẻ nguy kịch trước ngày kết hôn

(PLO)- Đã hơn 10 ngày cấp cứu tại BV Chợ Rẫy TP.HCM nhưng chiến sĩ công an gặp nạn vẫn hôn mê sâu.

Đó là anh Lê Anh Quân (27 tuổi), công tác ở Đội trinh sát hình sự TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Bà Trịnh Thị Hà (49 tuổi), mẹ anh Quân, òa khóc: “Quân đang cấp cứu tại Khoa hồi sức ngoại thần kinh, BV Chợ Rẫy TP.HCM đến nay đã hơn 10 ngày nhưng vẫn hôn mê sâu. Chồng tôi đã mất cách đây bảy năm, nó là đứa con trai duy nhất, tôi không thể để con chết được”.

Anh Lê Anh Quân đang được cấp cứu tại Khoa hồi sức ngoại thần kinh, BV Chợ Rẫy TP.HCM. Ảnh: CÙ HIỀN

Bà Hà kể ngày 10-8 anh Quân thông báo với bà là đang cùng đoàn ứng trực cứu hộ người dân phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, khu dân cư bị cô lập do lũ dữ. Đến rạng sáng 11-8, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh Quân đi xe máy trở về thì bị rơi xuống hầm cống đang thi công, đa chấn thương vùng đầu.

Sau khi được đồng đội đưa đi cấp cứu tại BV Đắk Lắk, anh Quân được các bác sĩ (BS) chẩn đoán chấn thương nặng khó qua khỏi. Vượt qua đau đớn, bà Hà quyết định xin chuyển con lên BV Chợ Rẫy mặc dù BS có cảnh báo: “Nếu chuyển viện bệnh nhân sẽ tử vong trên đường đi bởi vết thương quá nặng”.

Tại BV Chợ Rẫy, anh Quân được chẩn đoán bị sốt xuất huyết phù não, dập toàn bộ một bên hàm má. Các BS cho hay mặc dù chưa tỉnh lại được nhưng sức khỏe bệnh nhân Quân có tiến triển tích cực.

Bà Hà chia sẻ đến 10-9 này con bà sẽ tổ chức đám cưới. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, giờ phải hoãn lại. “BS cũng nói nếu ba ngày nữa Quân không tỉnh lại thì phải thêm 10 ngày tiếp theo may ra mới hồi tỉnh được” - bà nghẹn ngào.

“Gia đình Quân rất éo le, bố đã mất, mẹ tuổi cao, chị làm công nhân cũng đã lấy chồng nên Quân là trụ cột gia đình. Việc chi trả viện phí cho Quân hiện đang gặp khó khăn với số tiền khoảng 3 triệu đồng/ngày. Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đã kêu gọi quyên góp để Quân có thêm kinh phí điều trị trong thời gian tới” - Thiếu tá Lê Minh Thức, Bí thư Đoàn Công an TP Buôn Ma Thuột, cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.