Giroud tỏa sáng giúp Arsenal đánh bại Bayern Munich
Olivier Giroud và Mesut Oezil đã thay nhau lập công giúp Arsenal giành chiến thắng 2-0 trước Bayern Munich ở lượt trận thứ 3 bảng F Champions League.
Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Arsene Wenger có được 3 điểm đầu tiên ở mùa này, tạm thời tránh khỏi nguy cơ bị loại từ vòng bảng sau khi phải đón nhận hai thất bại liên tiếp.
Giroud tỏa sáng chỉ đúng 3 phút sau khi vào sân giúp Arsenal giành chiến thắng. (Nguồn: AP)
Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Arsenal trước Bayern trên sân Emirates sau hai trận thua liên tiếp trước đối thủ này.
Tuy nhiên, thách thức với Pháo thủ là vẫn còn rất nhiều khi mà ở lượt trận kế tiếp họ sẽ phải làm khách trên sân của chính đối thủ Bayern Munich - đội bóng vẫn đang xếp đầu bảng với 6 điểm.
Cũng ở lượt trận này, Olympiakos đã có 6 điểm như Bayern sau khi có chiến thắng 1-0 trên sân của Dinamo Zagreb, khiến cho cục diện của bảng đấu khó lường hơn bởi khoảng cách giữa đội dẫn đầu và đội xếp cuối chỉ tương đương với số điểm của một trận thắng.
Tuy nhiên, trong khi Arsenal và Bayern tiếp tục "đại chiến" với nhau, Olympiakos có lẽ sẽ là đội được hưởng lợi khi mà lượt trận kế tiếp họ sẽ được thi đấu trên sân nhà để tiếp đón Dinamo Zagreb.
Nếu tiếp tục giành chiến thắng, Olympiakos sẽ có 9 điểm và sẽ dễ thở hơn rất nhiều trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out Champions League.
Quay trở lại với trận đấu ở sân Emirates, trong tình cảnh buộc phải thắng, song Arsenal lại nhập cuộc khá chậm rãi và thể hiện ý đồ chơi rình rập chờ cơ hội thay vì chủ động chơi dâng cao tấn công như thường thấy ở những trận gần đây.
Lối chơi này đã giúp Pháo thủ phát huy hiệu quả và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, phải đến phút 77, Arsenal mới có được bàn thắng để giải tỏa áp lực với pha lập công của Olivier Giroud - cầu thủ được tung vào sân trước đó đúng 3 phút.
Sau bàn thắng đó, Bayern vùng lên nhưng không hiệu quả. Thậm chí, họ còn phải nhận thêm bàn thua ở phút cuối từ pha đệm lòng cận thành của Oezil ở những phút bù giờ.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.
(PLO)- Sau 14 năm theo chân các đội tuyển thể thao, chứng kiến những giọt nước mắt sau ánh hào quang của các vận động viên, đạo diễn - phóng viên Trân Trần quyết định kể câu chuyện ấy bằng điện ảnh.
(PLO)- HLV Tan Cheng Hoe dẫn dắt tuyển Malaysia toàn thua Việt Nam thời HLV Park Hang-seo,chỉ có một trận hòa duy nhất nay trở lại chuẩn bị ASEAN Hyundai Cup khai mạc ngày 24-7 tới.
(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.
(PLO)- Từng bị Đình Bắc rồi đến Tuấn Hải chọc thủng lưới nhưng Zion Suzuki là "người nhện" của tuyển Nhật Bản ở trận hòa Hà Lan 2-2 tại World Cup 2026.
(PLO)- HLV Kim Sang-sik đã chính thức công bố danh sách 28 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong đợt hội quân thứ hai của năm 2026 nhằm chuẩn bị cho các trận giao hữu quốc tế và chiến dịch bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.
(PLO)- Thật đáng nể chàng trai Trần Đức Tuân đã miệt mài dành gần 30 năm để gom cả thế giới bóng đá vào nhà, với bước chân đầu tiên vào căn phòng là lạc giữa Messi, Ronaldo và những ký ức World Cup,…
(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.
(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.
(PLO)- Sự xuất hiện của HLV Kim Sang-sik trên khán đài sân Gelora Bung Karno trong trận giao hữu giữa Indonesia và Mozambique đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông khu vực.