Giảng viên đại học viết đơn tình nguyện nhập ngũ

(PLO)- Mặc dù là giảng viên đại học có tiếng, có mức lương ổn định nhưng tân binh Nguyễn Linh Dương vẫn viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Nhập ngũ không chỉ thể hiện trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, tôi mong muốn hành động của mình sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ thanh niên, sinh viên tham gia nghĩa vụ quân sự” - tân binh Nguyễn Linh Dương (ngụ Ấp Sơn Phú 1, xã Đại Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) chia sẻ.

Được biết, Dương từng tốt nghiệp đại học loại giỏi và hiện là giảng viên Trường Đại học FPT (TP Cần Thơ) với mức thu nhập hơn 16 triệu đồng/tháng. Gác lại tất cả, Dương đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Tân binh bày tỏ: "Tin rằng trong thời gian hai năm nhập ngũ, không chỉ được rèn luyện vững vàng hơn từ môi trường quân đội, tôi còn mong muốn có thể cống hiến lâu dài hơn cho Đảng”.

giảng viên ở hậu giang tình nguyện nhập ngũ

Nguyễn Linh Dương mong rằng hành động của mình sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ thanh niên, sinh viên tham gia nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Yến Linh

Tương tự, đang là thầy giáo giảng dạy ở Trường THPT Châu Thành A, thầy giáo Danh Thanh Sang (dân tộc Khmer) cũng tình nguyện đăng ký lên đường nhập ngũ. Danh Thanh Sang từng tốt nghiệp đại học loại giỏi, dạy ở Trường THPT Châu Thành A từ năm 2021 và là đảng viên.

Sang được giao phụ trách giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân khối 11, 12, môn giáo dục kinh tế và pháp luật khối 10. Ngoài ra, Sang còn là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường và Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hậu Giang nhiệm kỳ 2022-2027.

Dù vậy, ý thức được nghĩa vụ của một công dân cần thực hiện với Tổ quốc nên khi địa phương tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, Sang đã nộp đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Được biết, vào năm 2022, Sang cũng đã đăng ký đi nghĩa vụ quân sự và được khám tuyển nhưng do xã thừa chỉ tiêu nên Sang không được lệnh gọi nhập ngũ.

"Ban đầu, khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ, tôi và gia đình cũng có chút băn khoăn, nhất về công việc, nhưng sau khi địa phương, nhà trường động viên, khích lệ, tôi đã rất yên tâm. Do đã có biên chế chính thức của trường nên sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ, tôi sẽ tiếp tục trở lại trường công tác và đeo đuổi đam mê với nghề ” – Sang tâm sự.

Năm 2023, tỉnh Hậu Giang đã phát lệnh trúng tuyển nghĩa vụ cho 1.313 thanh niên, trong đó chính thức 1.252 thanh niên (có 2 nữ). Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang, chất lượng công dân trúng tuyển năm nay khá cao, trong đó có 212 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp; 7 đảng viên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.