Giăng 300 tấm áp phích để... xin lỗi người yêu

(PLO)- Một chàng thanh niên Ấn Độ đã treo 300 tấm áp phích đầy đường phố với nội dung xin người yêu tha thứ, Oddity Central đưa tin.

Một doanh nhân trẻ người Ấn Độ đã dùng một cách không thể ấn tượng hơn để mong người yêu quay về. Anh này đã in 300 tấm áp phích và treo khắp đường phố, nơi cả hai đang sống, để gửi thông điệp tình yêu đến cô gái của mình.

Những tấm áp phích với nhiều kích cỡ khác nhau được giăng khắp thị trấn. Ảnh: Twitter

Vẫn chưa rõ nguyên do anh chàng Nilesh Khedekar, 25 tuổi đã làm gì khiến cô bạn gái giận hờn nhưng những nỗ lực để được cô bạn gái tha thứ của anh trông có vẻ rất nghiêm túc.

Tuần trước, ngay sau khi hay tin cô bạn gái Shivde đang về nhà sau thời gian đến Mumbai chơi, Khedekar đã lên kế hoạch xin lỗi bạn gái. Anh đã cho in hàng trăm áp phích có kích cỡ khác nhau với thông điệp “Shivde, anh xin lỗi!” và đem treo khắp đường phố ở Pimple Saudagar, ngoại ô Pune, Ấn Độ mong tạo được bất ngờ cho Shivde và mong cô tha thứ.

Cả thị trấn được một phen bàn tán về vấn đề nóng hổi sáng 17-8. Ảnh: Twitter

Vào sáng 17-8, người dân Pimple Saudagar thức dậy và thấy khoảng 300 áp phích và biển hiệu trên các tòa nhà, cột đèn và biển quảng cáo, tất cả đều mang theo một thông điệp bí ẩn.

Mọi người nhanh chóng chụp ảnh các tấm áp phích và đăng tải lên mạng xã hội và nó nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của thị trấn. Nhiều người cho rằng điều này thật ngọt ngào và lãng mạn nhưng riêng cảnh sát thì không.

Lực lượng chức năng nhanh chóng truy ra được thủ phạm và Khedekar giờ đang đối mặt với án phạt. Ngoài số tiền 72.000 RS (tương đương 1.000 USD) để in áp phích, giờ anh chàng đang phải đối mặt với số tiền phạt không nhỏ sắp tới và sự chỉ trích của người thân.

“Toàn bộ sự việc đã trở nên tồi tệ. Tôi chỉ nghĩ rằng mình nên làm điều gì đó sáng tạo để xin lỗi cô ấy. Nhưng giờ tôi nghĩ rằng lẽ ra mình không nên làm điều đó. Tôi đã khiến gia đình mình và cả gia đình cô ấy xấu hổ" -  Khedekar nói.

Dù 300 tấm áp phích đã được gỡ xuống nhưng hình ảnh của chúng vẫn đang tràn lan trên mạng xã hội. Cũng không rõ là sau màn xin lỗi ngớ ngẩn này, Shivde có chịu tha thứ cho anh chàng hay không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.