Giải tứ hùng quốc tế U-19- KBZ Bank: Việt Nam chắc suất đá chung kết

(PLO)- Tháng 6 vừa qua, tuyển Việt Nam sang Myanmar dự giải tứ hùng AYA Bank và vô địch khi đánh bại Singapore 3-0  trong trận chung kết. Bây giờ, đàn em U-19 Việt Nam đã có suất vào đá chung kết sau khi hòa U-18 Sapporo 1-1...

Trận đấu vừa kết thúc cách đây ít phút tại TP Mandalar, Myanmar, U-19 Việt Nam đã hòa U-18 Sapporo (Nhật) 1-1 để chắc suất vào đá trận chung kết tranh ngôi vô địch.

U-19 Việt Nam trong trận hòa chủ nhà Myanmar 1-1.

Sau ba trận Việt Nam có 5 điểm qua hai trận hòa và một trận  thắng, còn U-18 Sapporo chỉ có 4 điểm. Hiện chưa xác định được U-19 Việt Nam có nhất bảng hay không vì phải chờ trận U-19 Thái Lan - U-19 Myanmar đá lúc 18 giờ.

Nếu U-19 Thái Lan thắng U-19 Myanmar thì thầy trò Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp Thái Lan trong trận chung kết, còn nếu Thái Lan thua thì còn phải tính hiệu số phụ để biết ai là đối thủ của Việt Nam trong trận chung kết.

U-19 Thái Lan (áo xanh) sẽ là đối thủ của U-19 Việt Nam trận chung kết?

Trở lại trận đấu sau hiệp 1 không bên nào ghi được bàn thắng dù hai đội chơi không có ý đồ đổ bê tông. U-18 CLB Sapporo không phải là một đại diện ưu tú của bóng đá trẻ Nhật hiện nay vì CLB này đang chơi J- League 2 của Nhật. Mặt khác họ lại còn chấp tuổi. U-18 Sapporo không cho thấy những phẩm chất vượt trội mà các đội bóng Nhật hay có đó là kỹ thuật, sức mạnh và tốc độ…

Tuy nhiên sang đầu hiệp 2, ngay phút 48 U-18 Sapporo đã có bàn thắng do Tomoya ghi. Đến phút 61 thì hậu vệ U-18 Sapporo để bóng chạm tay trong vùng cấm và Trần Thành của U-19 Việt Nam đánh lừa được thủ môn của U-18 Sapporo ghi bàn san bằng 1-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng trận đấu.

Giải KBZ Bank có bốn đội tham dự, đá vòng tròn, chọn đội nhất nhì tranh ngôi vô địch, đội xếp ba và bốn tranh hạng ba.

Trận chung kết của giải sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 28-8.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.