Giấc mơ “tốp 3” của VN nhạt dần

(PLO)-Đối thủ sắp tới của tuyển Việt Nam vào lúc 23 giờ ngày 12-10 là Oman, đội từng đánh bại Nhật Bản ngay trên đất Nhật ở lượt trận đầu bảng B vòng loại World Cup 2022.

“Kèo thơm” tuyển Trung Quốc (TQ) , tuyển VN cũng trắng tay, coi như giấc mơ đứng vào tốp 3, cụ thể là vị trí thứ 3 của bảng B vòng loại World Cup 2022 đi đá Play off đang dần tuột khỏi tầm tay.

Trung Quốc được xem là đội yếu của bảng B nhưng VN đã trắng tay thì khó cải thiện thứ hạng. Ngày 12-10 tới, cụ thể lúc 23 giờ, VN tiếp tục chuyến làm khách tại Muscat, thủ đô của Oman, đá trên sân Sultan Qaboos Sport Complex.

Oman (đỏ) trong trận thua Úc 1-3.    Ảnh: AFC

Oman là đối thủ cứng cựa, từng thắng  tuyển Nhật 1-0 ngay trên đất Nhật ở lượt trận thứ nhất bảng B. Oman có lối chơi mạnh mẽ, bản lĩnh kiên cường và tất nhiên là như thế thì họ đánh bại được Nhật Bản ngay tại Nhật.

Oman sau ba lượt trận đang đứng thứ tư bảng B, trên TQ và VN. Oman có một trận thắng và hai trận thua, những trận thua của họ là thưa những đối “xương” như thua Úc 1-3 (đêm 7-10) và thua Saudi Arabia.

...Nhưng Oman đánh bại Nhật 1-0 ngay trên đất Nhật ở lượt trận đầu.   Ảnh: AFC

Đây là đối thủ rất khó chơi của bóng đá Tây Á, họ biết người biết ta và trải nghiệm qua tuyển Nhật và đánh bại thì tất nhiên không phải dạng vừa.

Cái thua TQ, trận thua thứ ba liên tiếp của VN làm đảo lộn rất nhiều thứ, trong đó phải nói đến tinh thần của tuyển VN sẽ bị lung lay.

Bảng B từ khi chưa thi đấu cho đến khi lộ diện các gương mặt qua ba lượt trận cho thấy, TQ và VN là hai đối thủ mà nếu như VN muốn vào tốp 3 phải đánh bại họ, thậm chí là đánh bại cả lượt đi và về. Nhưng tình hình này thì giấc mơ “tốp 3” của VN đang nhạt dần và tuột khỏi tầm tay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.