Bình luận:

Gặp đội yếu làm tuyển Việt Nam 'kém nhiệt'?

(PLO)- Việt Nam đã có trận ra quân suôn sẻ tại AFF Cup 2018 bằng chiến thắng 3-0 ngay trên sân khách trước Lào.

Lào quá yếu thì là điều tất nhiên rồi, chơi sân nhà nhưng Lào “đặt xe buýt” trước cầu môn nhà mà không dám lên tấn công. Lào đá quá kém khiến tuyển Việt Nam cũng như cỗ máy chưa chịu nóng lên.

Công Phượng có bàn thắng sớm cho tuyển Việt Nam.

Rất khó cho HLV Sundram Moorthy toan tính Lào phải chơi thế nào? Đá sân nhà mà không chơi tấn công để có bàn thắng, có điểm hoặc chiến thắng thì làm sao nuôi mục tiêu vào bán kết. Còn nếu gặp đội mạnh Việt Nam mà chơi tấn công thì cũng… chết.

Và nếu thua Việt Nam sân nhà, lượt trận thứ hai họ sang Malaysia làm khách thì phải làm sao nữa? Nói chung là quá khó có đường binh cho HLV Sundram Moorthy.

Lào quá yếu khiến các cầu thủ Việt Nam... cũng kém nhiệt.

Và như thế Lào đành phải chơi phòng ngự dày đặc, không dám cầm bóng tổ chức lao lên. Nhìn những tiền vệ trung tâm của Lào có bóng và đẩy lên phía trên rồi vội vàng chạy về tham gia phòng ngự mới thấy được nỗi vất vả của chủ nhà Lào.

Công Phượng ăn mừng bàn thắng đầu.

Ở bảng A AFF Cup 2018, ba “cửa ải” lớn mà thầy trò Sundram Moorthy đối mặt là Việt Nam, Malaysia và Myanmar. Những gì Lào đã thể hiện trong trận này thì có lẽ họ là đội yếu nhất bảng, tức thua cả Campuchia. Bởi Campuchia còn chơi rất nét, tư duy, đấu pháp, vây hãm cầu môn đối phương rất tốt, còn Lào thì không thấy cầu thủ tấn công nào cả.

Cổ động viên Việt Nam nhuộm đỏ sân quốc gia Lào.

Ba bàn thắng của Việt Nam do công Công Phượng, Anh Đức và Quang Hải ghi vào các phút 11, 45 và 68 dễ dàng quá.

Lào quá yếu, chẳng có “nanh vuốt” nào cả. Lối thể hiện của Lào kiểu này làm cho các cầu thủ Việt Nam cũng chẳng nỗ lực nhiều nhưng vẫn có trận thắng dễ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.