Futsal Thái Lan bị Iran dội 'mưa gôn' và chia tay giải

(PLO)- Sụp đổ ngay từ phút thứ nhất của trận đấu, Thái Lan đã bị Iran dội "mưa gôn" với chín bàn và chia tay VCK Futsal châu Á sau tứ kết.

Tay săn bàn hàng đầu của tuyển Thái Lan Suphawut đã tuyên bố là cuộc chạm trán giữa Thái Lan và Iran là trận đấu lớn không chỉ của giải mà của nền Futsal châu Á. Nhưng thực tế thì trận đấu… một chiều.

Số phận HLV Jose Maria Pazos của Thái Lan đang chỉ mành treo chuông.

Dù Thái Lan đứng thứ ba (hoặc tư) của châu Á còn Iran thì đứng đầu, song khoảng cách tưởng chừng như nhỏ ấy nhưng thực tế lại rất xa. Bởi Iran nằm ở tốp 5 thế giới.

Vào trận ngay ba phút đầu thì Thái Lan đã thua liền ba bàn, trong đó bàn mở tỉ số 1-0 của Ahmad được ghi ngay giây thứ 11, tức Iran vừa giao bóng thì họ xuống và ghi bàn.

Thái Lan (xanh) không chịu nổi trước "anh cả" Iran.

Ngoài ba bàn đầu Iran ghi chóng vánh vào lưới Thái Lan trong vòng ba phút thì sáu bàn còn lại rải rác suốt 37 phút còn lại của trận đấu, trong đó kết thúc hiệp 1 thì tỉ số đã là 5-0.

Bàn danh dự duy nhất của Thái Lan cho công Jirawat ghi phút 21 khi đó là 1-6. Sau đó Thái Lan còn phải thủng thêm ba bàn nữa.

Việc ba bàn thua ngay ba phút đầu trận đã làm cho Thái Lan loạng choạng, cùng với đó là yếu hơn mọi mặt nên không khó để Iran làm chủ thế trận, chơi càng hay hơn, còn Thái Lan thì chới với và cuối cùng dẫn đến vỡ trận.

Điều đáng nói là HLV Jose Maria Pazos của Thái  Lan không dễ gì yên vị sau khi bị loại sớm tại giải này.

Thực tế Thái Lan thua Lebanon 2-5 dẫn đến nhì bảng D rồi cuối cùng gặp “anh cả” Iran để rồi ra nông nỗi này sẽ là vấn đề lớn của HLV Jose Maria.

Tại giải Đông Nam Á hồi tháng 11 năm ngoái ở Nhà thi đấu Phú Thọ (cũng là vòng loại giải châu Á này) việc họ hút chết và phải lội ngược dòng mới thắng được Malaysia trong trận chung kết thì cho thấy… vấn đề khó khăn đã nảy sinh rồi.

Có khi Jose Maria Pazos lại phải chia tay Futsal Thái Lan trong vài ngày tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.