Giải vô địch :

Futsal Đông Nam Á - HDBank Cup: Tuyển VN 'săn' được vé cuối

(PLO)- Trận tranh hạng ba vừa kết thúc và tuyển Việt Nam đã thắng Myanmar...

"Bóng ma" hai năm trước thua Myanmar ở trận tranh hạng ba tại Nhà thi đấu Phú Thọ này đã không lặp lại. Việt Nam đã thắng Myanmar 7-3 để giành chiếc vé cuối cùng khu vực Đông Nam Á.

Myanmar chơi rất quả cảm.

Diễn tiến suốt 40 phút của trận đấu đã làm cho người xem hồi hộp và nhiều thời điểm tưởng chừng “bóng ma” hai năm trước lại đến.

Chỉ ngay trong phút thứ 6 của trận đấu, Thái Huy có liền cú đúp bàn thắng đưa Việt Nam vượt lên.

Với lợi thế cực lớn về mặt tâm lý và thi đấu sân nhà, tưởng chừng tuyển Việt Nam phát huy và thăng hoa nhưng các cầu thủ Việt Nam có thái độ như đã giải quyết xong trận đấu, chơi rất hời hợt.

Cầu thủ Việt Nam có tinh thần và tâm lý thi đấu chưa cao.

Đến phút thứ 8 thì Ye Kyaw có bàn rút ngắn cho Myanmar từ lỗi phòng ngự của Việt Nam… Đến phút 14, Mạnh Dũng có pha “cài chân” trong vùng cấm và bị phạt đền (6 m), rất may cầu thủ Myanmar đã không thắng nổi Hồ Văn Ý. Tuy nhiên, 2 phút sau đó thì Myanmar có bàn san bằng 2-2.

HLV Rodrigo cho rằng yếu tố tâm lý không dễ gì khắc phục một sớm một chiều.

Thái độ thi đấu của cầu thủ Việt Nam rất đáng bàn mà HLV Rodrigo cho rằng đó là điểm yếu không dễ khắc phục. Nhưng vào giờ nghỉ giữa trận, ông Rodrigo đã làm công tác tư tưởng.

Và cuối cùng các học trò của ông Rodrigo đã làm được khi ghi bàn vượt lên dẫn, buộc Myanmar vào thế phải chơi “5 cầu”. Những lần cướp được bóng các cầu thủ Việt Nam đã sút bóng xa vào cầu môn trống. Myanmar vỡ trận và trận đấu dần vuột khỏi tầm kiểm soát của họ.

Đức Hòa (đỏ) trong một pha tranh bóng.

Việt Nam thắng Myanmar 7-3 trong thế trận Myanmar chơi “5 cầu” và điều quan trọng nhất là có được tấm vé cuối cùng đi vòng chung kết châu Á.

Rất may Việt Nam thắng Myanmar.

Rất may cho tuyển Việt Nam là "bóng ma" thua Myanmar tại chính Nhà thi đấu Phú Thọ này hai năm trước đã không lặp lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.