Euro 2012: Lịch sử lại gọi tên Tây Ban Nha

(PLO)- Ở Euro này, Tây Ban Nha đã khuất phục cả châu Âu bằng lối đá tiki taka biến ảo để bước lên đỉnh vinh quang.

Chiến thắng với tỉ số 4-0 của Tây Ban Nha trước Ý trong trận chung kết đã nói lên tất cả. Với việc đăng quang tại Ukraina, La Roja đã đi vào lịch sử với tư cách là đội đầu tiên bảo vệ thành công ngai vàng và vô địch ba giải đấu lớn liên tiếp.

Euro 2012: Lịch sử lại gọi tên Tây Ban Nha ảnh 1
Hà Lan trải qua thất bại tồi tệ nhất trong lịch sử tham dự các kỳ Euro.

Euro 2012 là vòng chung kết cuối cùng có 16 đội tuyển tranh tài. VCK được tổ chức tại Ba Lan và Ukraina. Đây cũng là kỳ Euro lần thứ hai chứng kiến các đội tuyển chủ nhà không thể vượt qua vòng bảng.

Ở mỗi kỳ Euro, đều luôn có một bảng đấu tử thần, Euro này cũng không ngoại lệ. Rơi vào “bảng tử thần” với sự góp mặt của Đức, Bồ Đào Nha và Đan Mạch, cơn lốc màu da cam Hà Lan dường như chỉ còn là cơn gió thoảng trước các đối thủ, khi thất bại thảm hại với ba trận thua tuyệt đối ở vòng bảng. Đấy là thất bại nặng nề nhất của đội tuyển Hà Lan ở các giải lớn xưa nay.

Ở các bảng đấu khác, ngoài việc hai đội chủ nhà bị loại thì cũng không có bất ngờ lớn nào xảy ra. Các đội bóng lớn như Tây Ban Nha, Italia, Anh, Pháp đều không khó khăn để vượt qua vòng bảng .

Góp mặt ở tứ kết còn có CH Czech và Hy Lạp - Cựu vô địch Euro 2004 và quả thật họ như miếng mồi thơm của các “ông kẹ” ở vòng này. Lần lượt Bồ Đào Nha và Đức đã nắm lấy cơ hội này khi có những chiến thắng thuyết phục trước Czech và Hy Lạp để đặt chân vào bán kết. Trong khi đó, ĐKVĐ Tây Ban Nha không quá khó khăn để vượt qua đội tuyển Pháp bằng chiến thắng 2-0. Kịch tính nhất có lẽ là trận đấu giữa Anh và Italia, một lần nữa cái dớp thất bại penalty ở những giải đấu lớn lại hiện về với “Tam Sư”. Thất bại trên chấm 11 m , Đội tuyển Anh nhường vé vào vòng bán kết cho đội quân Thiên thanh.

Trận bán kết đầu tiên là trận derby bán đảo Iberia giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Cristiano Ronaldo được hy vọng sẽ tỏa sáng để giúp đội nhà chiến thắng, tuy nhiên lối chơi phòng ngự chặt chẽ cộng với sự xuất sắc của S.Ramos đã khiến người đồng đội tại Real phải câm lặng suốt trận đấu. Hai đội bước vào loạt sút luân lưu đầy căng thẳng, một lần nữa Ronaldo lại không có cơ hội tỏa sáng, bởi trước đó hai đồng đội của anh đã đá hỏng, trong khi Tây Ban Nha chỉ có Xabi Alonso không thành công. Trong trận bán kết còn lại, với sự tỏa sáng xuất thần của Baloteli đã giúp Italia vượt qua Đức với tỉ số 2-1 để tái đấu với Tây Ban Nha ở trận chung kết.

Euro 2012: Lịch sử lại gọi tên Tây Ban Nha ảnh 2
Tây Ban Nha bảo vệ thành công ngôi vương và lập nên kỳ tích khi ba lần liên tiếp vô địch ở các giải đấu lớn.

Ở trận chung kết, thầy trò V.Del Bosque phát huy tối đa sức mạnh của lối đá tiqui-taca để có chiến thắng 4-0 - tỉ số đậm nhất trong lịch sử các trận chung kết Euro, để một lần nữa dàn sao gồm Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Xabi Alonso, David Silva, Cesc Fabregas… nhảy múa chinh phục Lục Địa già.

Với chức vô địch trên thì La Roja trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu. Họ thậm chí còn đạt được thành tích vô tiền khoáng hậu khi vô địch ba giải đấu lớn liên tiếp, gồm Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012.

Tổng kết Euro 2012:

+ Vô địch: Tây Ban Nha

+ Á quân: Italia

+ Hạng Ba: Đức, Bồ Đào Nha

+ Vua phá lưới: Mario Mandzukic (Croatia), Mario Gomez (Đức), Mario Balotelli (Italia), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Alan Dzagoev (Nga), Fernando Torres (Tây Ban Nha): 3 bàn

+ Cầu thủ xuất sắc nhất: Andres Iniesta (Tây Ban Nha)

+ Đội hình tiêu biểu:

Iker Casillas (Tây Ban Nha); Fabio Coentrao (Bồ Đào Nha), Pepe (Bồ Đào Nha), Sergio Ramos (Tây Ban Nha), Jordi Alba (Tây Ban Nha); Sami Khedira (Đức), Andrea Pirlo (Italia), Andres Iniesta (Tây Ban Nha), Xavi Hernandez (Tây Ban Nha); Mario Balotelli (Italia), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.