Giải vô địch bóng đá nữ - Cúp Thái Sơn Bắc

Đương kim vô địch xây chắc ngôi đầu

(PL)- Bất chấp ứng viên Hà Nội I bị Than KSVN cầm hòa trong khi Phong Phú Hà Nam đánh bại Hà Nội II, đương kim vô địch TP.HCM I chắc chắn tiếp tục xây chắc ngôi đầu khi chỉ tiếp đối thủ “nhẹ cân” TNG Thái Nguyên tại lượt đấu thứ 11.

Cuộc so tài được đánh giá khá dễ thở đối với HLV Kim Chi và các học trò, bởi ngoài mục tiêu cọ sát, TNG Thái Nguyên gần như không còn cơ hội chen chân vào tốp 4 (giành quyền đấu bán kết). Họ đang có khoảng cách kém 8 điểm so với đội đang xếp thứ tư là Hà Nội I.

Ở cuộc gặp gỡ kỳ phùng địch thủ Than KSVN chiều qua (16-11), Hà Nội I dù ghi bàn thắng sớm phút 10 do Nguyễn Thị Muôn lập công nhưng giờ chót vẫn bị đối thủ chia điểm sau pha quân bình 1-1 của Nguyễn Thị Vạn. Xem ra quyết tâm thi đấu khởi sắc hơn ở giai đoạn lượt về vẫn chưa được HLV Đặng Quốc Tuấn và các học trò chuyển hóa thành hiện thực trong bối cảnh đội bóng thủ đô đang vào thời kỳ trẻ hóa.

Với sự đồng đều ở các tuyến, các đối thủ chưa tìm được phương án ngăn chặn sức mạnh của TP.HCM I. Ảnh: CMQ

Với kết quả hòa 1-1, Hà Nội I vẫn giậm chân vị trí hạng tư, kém 1 điểm so với đội bóng xếp trên một bậc Than KSVN (22 điểm).

Ở cuộc đối đầu Hà Nội II trên sân nhà, Phong Phú Hà Nam giành chiến thắng 2-0 khá nhàn nhã. Các pha lập công lần lượt do Tuyết Dung, Nguyễn Thị Nguyệt ghi bàn giúp đội nhà bám đuổi TP.HCM I rất quyết liệt.

Tuy nhiên, khoảng cách 1 điểm mong manh giữa hai đội đầu bảng TP.HCM I (28 điểm) và Phong Phú Hà Nam (27 điểm) chắc chắn sẽ được nhà đương kim vô địch nới rộng sau cuộc đối đầu TNG Thái Nguyên lúc 15 giờ 30 chiều 17-11.

Trước đó, trận đấu sớm diễn ra trên sân Thiên Trường giữa hai đội đang sở hữu điểm 6 ngang bằng nhau là TP.HCM II gặp tân binh Sơn La.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.