Vòng 2 V-league 2016, sân Cao Lãnh:

Đồng Tháp 0-1 Hà Nội: Dở ít thắng dở nhiều

(PLO) - Được thi đấu trên sân nhà Cao Lãnh nhưng Đồng Tháp đã thất thủ 0-1 trước CLB mới lên hạng Hà Nội.

Đồng Tháp trở về sân nhà tiếp tân binh CLB Hà Nội sau thất bại trước SHB Đà Nẵng ở vòng một giải V-league 2016. Trong khi đội khách cũng vừa có trận thua tan tác ở ngày khai mạc giải. Thầy trò HLV Phạm Công Lộc ra quân trong tâm thế quyết giành 3 điểm. Thế nhưng, mọi chuyện lại không dễ dàng đến thế.

Là một đội bóng không được đánh giá cao về lực lượng và mùa bóng năm nay lực lượng Đồng Tháp cũng không còn quá nhiều các cầu thủ nòng cốt từng thi đấu nhiều năm trên sân. Vì thế khả năng kết dính của các chân sút xứ sen hồng không được thể hiện trên sân. Trước trận đấu này, Đồng Tháp có sự chuyển biến về lực lượng trên hàng công khi chiêu mộ chân sút Marko Simic thay thế cho Uddo Fortune, vì thế khả năng kết dính trên sân của 2 bộ đôi này là chưa thể hiện nhiều trong trận đấu.

Chân sút Marko Simic chưa thể hiện được nhiều

Ngay từ đầu trận, đội bóng chủ sân đã tỏ ra lấn lướt đối phương, họ đẩy cao đội hình ngay tiếng coi khai cuộc. Tuy tạo được sức ép và có nhiều cơ hội nhưng họ lại không hiệu quả khi dứt điểm. Trong khi đó, hàng thủ với những cầu thủ vừa được mua về từ đầu giải lại thi đấu chệch choạc, thiếu kết dính. Chính sự không hiểu ý nhau và hàng thủ mắc sai lầm dẫn đến bàn thua cho Đồng Tháp ở cuối hiệp 1 và cũng là bàn thắng duy nhất trong trận đấu do công của Đức Trung.

Trong một trận đấu nhạt về chuyên môn, nghèo nàn bàn thắng thì “nốt thăng” lại xuất phát từ sự yếu kém về chuyên môn của trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu khiến cựu hậu vệ cánh trái, tuyển thủ quốc gia Đức Thắng đã không giữ được bình tĩnh khi ném cả chai nước suối trên sân và đến tận  trọng tài bàn để phản ánh vì những lỗi cơ bản mà trọng tài Châu đã điều khiển trong 15 phút cuối trận đấu.  Sau trận đấu HLV Đức Thắng đã yêu cầu BTC giải nên xem lại năng lực của trọng tài Châu và cho rằng chính năng lực yếu kém như thế thì không thể nào điều khiển một giải đấu chuyên nghiệp được.

Hàng thủ phạm phải sai lầm khiến chủ nhà Đồngb Tháp ngậm trái đắng.

Sau trận đấu, HLV Phạm Công Lộc phát biểu “Thất thủ trên sân nhà, Đồng Tháp đang lộ ra nhiều điểm yếu và chính nguyên nhân từ sự kết dính của các cầu thủ trên sân, vì thế chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục và trước mắt khó khăn đang bắt đầu với chúng tôi”

Với Hà Nội, có được 3 điểm quan trọng này, HLV Đức Thắng chia sẻ “chúng tôi chơi bóng đá không vì trụ hạng mà là mang bóng đá đến khán giả và cống hiến những trận cầu đẹp mắt cho người hâm mộ. Sau trận thua trước HAGL mọi người đã có những chỉ trích nhất định, thế nhưng chiến thắng ngày hôm nay chính là câu trả lời của Hà Nội về những nghi ngờ vừa qua”.

HLV Đức Thắng ném chai nước phản ứng trọng tài chính.

Khiếu nại với trọng tài bàn.

 

Thắng trận này, các cầu thủ Hà Nội được thưởng hơn nửa tỉ. Ngoài 400 triệu tiền thường cho một trận thắng trên sân khách, ông chủ còn cao hứng thưởng thêm 240 triệu. Trong đó, 200 triệu thường cho đội, 20 triệu cho hàng thủ có công giữ sạch mành lưới và 20 triệu cho hàng công ghi bàn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.