Đông nghẹt khán giả đội mưa xem chọi trâu Đồ Sơn

(PLO)- Không bán vé vào cửa, lượng khán giả đổ về xem chọi trâu đông nghẹt sân vận động có sức chứa hơn 10.000 người nên ban tổ chức phải cho đóng cổng vì quá tải.  

Sáng 18-9, dưới cơn mưa tầm tã, hàng vạn người đã đổ về sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn (Hải Phòng) xem những pha đấu nghẹt thở của 16 trâu chọi trong Lễ hội chọi trâu 2018.

Từ 5 giờ sáng, đã có rất đông người từ khắp nơi đổ về sân vận động trung tâm Đồ Sơn để xem chọi trâu. Dòng người đổ về càng lúc càng đông. Các bãi trông giữ ô tô, xe máy đều chật như nêm.

Do năm nay lễ hội chọi trâu Đồ Sơn không tổ chức bán vé, khoảng 8 giờ sáng, sân vận động với sức chứa hơn 10.000 người đã chật như nêm. Ban tổ chức buộc phải đóng toàn bộ cửa vào sân khiến cho những người tới muộn không thể vào sân.

Lượng người xem quá đông, sân vận động chật như nêm, ban tổ chức phải đóng cổng.

Ban tổ chức cho biết ngoài việc không bán vé, mở cửa tự do cho khán giả vào sân, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2018 cũng đã bỏ vòng loại.

Trong số 16 trâu chọi tham gia thi đấu, ban tổ chức quy định bảy phường mỗi phường được đăng ký hai trâu, hai trâu còn lại thuộc về chủ trâu vô địch và chủ trâu về nhì tại lễ hội chọi trâu năm trước. Tổng giải thưởng là 150 triệu đồng.

Khán giả đội mưa xem các "ông" trâu biểu diễn

Công tác bảo đảm an toàn cho các chủ trâu và du khách năm nay được siết chặt. Lực lượng chức năng duy trì trật tự có mặt ở các vị trí trọng yếu, không có tình trạng khán giả tràn xuống sân đấu. Mỗi trâu tham gia thi đấu cũng chỉ có hai người dắt trâu vào sân, sau đó đều phải di chuyển khỏi khu vực trâu chọi.

Sau phần lễ nghi với trống hội, thượng cờ, trâu số 1 và trâu số 8 đã đấu trận khai mạc của lễ hội 2018. Các trận đấu dưới trời mưa như trút nhưng khán giả vẫn kiên nhẫn đội mưa đứng xem. Sau 15 kháp đấu, trâu số 12 của ông Đỗ Tác Thoát (phường Bàng La) đã giành chức vô địch, trâu số 14 của ông Lưu Tuấn Đạt (phường Ngọc Hải) giành giải nhì.

Niềm hân hoan của chủ trâu giành chiến thắng

Nhiều khán giả đánh giá lễ hội chọi trâu năm nay công tác an ninh trật tự được tổ chức tốt, không xảy ra tình trạng lộn xộn. Tuy nhiên, vẫn có tình trạng phe vé cầm giấy mời đi rao bán với mức giá 500.000 đồng/vé. Khán giả cũng cho rằng giá vé trông giữ ô tô ở mức quá cao, 150.000 đồng/xe.

Điều đáng nói, khi trong sân các trâu thắng cuộc vẫn đang thi đấu thì ở ngoài sân, thịt trâu đã giết mổ, bán tràn lan với giá 1-1,5 triệu đồng/kg.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.