Đội tuyển Việt Nam đã 'ngẩng cao đầu ra về'

(PLO)-Tuyển Việt Nam đã chơi ngang ngửa với cầu thủ Nhật dù thua 0-1, nhưng tuyển Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu rời giải.

Nhật đã dành cho Việt Nam một sự tôn trọng thực sự và trước đó là sự nghiên cứu kỹ về tuyển Việt Nam, dù Nhật Bản là hàng đầu châu lục còn Việt Nam chỉ là đội trung bình châu lục mà thôi. Với những gì thể hiện thì đúng là tuyển Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu ra về.

Nhật phải vượt qua chính mình mới thắng được tỷ số tối thiểu

Nhật nhiều lúc đã rơi vào thế căng cứng và hoảng loạn khi Việt Nam liên tục gây sức ép lên cầu môn của thủ thành Gonda. Đó là những thời điểm từ phút 30 đến cuối hiệp một, nhiều lúc các cầu thủ Nhật căng cứng và đá giải vây ra xa cầu môn.

Sòng phẳng mà nhìn nhận thì các chân sút Việt Nam hồi hộp, tâm lý căng thẳng ngay cả trước những cơ hội, đó là những pha dứt điểm có phần vội vã, thiếu chỉn chu của các chân sút Việt Nam trước những cơ hội tương đối rõ.

Tuyển Việt Nam chơi ngang ngửa về mặt tinh thần và sức lực

Nhưng nhửng cơ hội đó nó cũng nói lên rằng, cầu thủ Nhật đẳng cấp là chỗ đó, nó khác với sân chơi Đông Nam Á. Khi đối phương có cơ hội dứt điểm thì các hậu vệ Nhật ập vào rất nhanh, nó làm cho cơ hội ghi bàn của Việt Nam bị qua đi, đẳng cấp châu lục là ở chỗ đó, nó là như thế, không có chỗ cho sự chậm trễ hay chần chừ…

Tuyển Việt Nam đã thua Nhật đồng nghĩa phải rời Asian Cup 2019 ở tứ kết nhưng đây chính là điều mà chúng ta vẫn hay nói “ngẩng cao đầu ra về”.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã làm cho Nhật phải vượt qua chính mình và nhiều thời điểm rối loạn phòng ngự.

Tuyển Việt Nam là một đội tuyển trẻ, cơ hội thể hiện và tiếp tục hoàn thiện mình vẫn còn ở phía trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.