Djokovic tuyên bố cứng trước thềm Wimbledon

(PLO)-Cựu số 1 thế giới, Novak Djokovic tuyên bố cứng, “không đến Wimbledon chỉ để đấu vài trận”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Djokovic tuyên bố cứng
Djokovic tuyên bố cứng, không đến Wimbledon để dạo chơi. Ảnh: GETTY

Đương kim Á quân Wimbledon, Djokovic đang có sự phấn chấn nhất định, sau ca phẫu thuật đầu gối cách đây ba tuần. Tay vợt từng 7 lần vô địch Wimbledon khẳng định, sẽ chỉ thi đấu Grand Slam trên mặt sân cỏ, nếu nắm được cơ hội cạnh tranh chức vô địch.

Tay vợt 37 tuổi dính chấn thương đầu gối phải, trong trận thắng đối thủ người Argentina ở vòng 4 giải Pháp mở rộng. Nhưng sau đó Djokovic rút lui khỏi vòng tứ kết, trước khi quyết định phẫu thuật chấn thương vào ngày 6-6. Điều này khiến kỳ vọng đoạt “cú đúp” vô địch Wimbledon và Olympic của Nole có nguy cơ bất thành.

Trận đấu vòng 4 Pháp Mở rộng khiến Djokovic dính chấn thương.

Bất chấp mọi rủi ro, mới đây, tay vợt người Serbia đăng tải video trở lại tập luyện trên Instagram. Trước khi anh hành quân đến All England Club, và lập tức lao vào tập luyện để chuẩn bị cho Wimbledon.

Chia sẻ với BBC sau buổi tập, Djokovic tuyên bố cứng: “Tôi không đến đây để thi đấu vài trận. Nếu tôi biết mình có thể thi đấu mức tối đa hoặc gần như thế thì tôi sẽ thi đấu. Còn không, tôi sẽ trao cơ hội thi đấu cho người khác.

Việc phục hồi chức năng đang đi đúng hướng, mỗi ngày mỗi tốt hơn vài phần trăm. Đó là điều mang lại cho tôi hy vọng và động lực để tiếp tục chiến đấu. Tôi đang thực hiện mọi việc dần dần. Tôi chưa thúc đẩy bản thân 100% nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ đến trong vài ngày tới”.

Tay vợt số 2 thế giới, Djokovic đang làm mọi cách để chấm dứt cơn khát danh hiệu trong năm 2024, sau khi anh từng giành được 3/4 Grand Slam vào năm ngoái. Cùng với đó là việc thiết lập kỷ lục đoạt danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp.

Năm 2023, Djokovic nhận thất bại duy nhất tại giải Grand Slam ngay tại đấu trường Wimbledon. Tay vợt 37 tuổi, Nole bị chính Carlos Alcaraz đánh bại 5 set trong trận quyết định chức vô địch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.