Theo ghi nhận của PV, nhiều xe cứu thương ngang nhiên bật còi, mở đèn ưu tiên lao qua các tuyến đường đông đúc, buộc dòng phương tiện phía trước phải nhường đường. Nhưng khi cánh cửa xe mở ra, không hề có bệnh nhân, mà là những hành khách đi nhậu, đi chơi, thậm chí mang theo thú cưng và xe máy.
Tiếng còi xe cứu thương vốn để xin đường cho sự sống nhưng ở đây lại trở thành “giấy thông hành” cho đủ thứ nhu cầu cá nhân. Khi quyền ưu tiên bị thương mại hóa, điều bị đánh cắp không chỉ là trật tự giao thông, mà là niềm tin của xã hội.
Điều tra - bài 1: Giờ cao điểm, xe cứu thương hú còi chở khách đi… thăm bạn
(PLO)- Giữa giờ cao điểm, tiếng còi xe cứu thương vang lên khiến dòng xe vội vã nhường đường. Ít ai biết rằng phía sau ánh đèn ưu tiên ấy là những chuyến xe không chở bệnh nhân, không làm nhiệm vụ cấp cứu, mà chở khách đi việc riêng, lợi dụng quyền ưu tiên để trục lợi.
Điều tra: Xe cứu thương kêu cứu - Bài 2: Từ chở đi chơi, đi nhậu đến chở chó, xe máyLongform
(PLO)- Tiếp tục hành trình thâm nhập thế giới xe cứu thương dịch vụ, Pháp Luật TP.HCM ghi nhận nhiều xe mở đèn, còi ưu tiên để chở khách đi nhậu, đi massage, thậm chí là để giao xe máy…