Trung Quốc:

Dịch vụ làm đẹp, massage cho người chết 'gây sốt'

(PLO)- Một nhà tang lễ ở Trung Quốc vừa mở thêm các dịch vụ đặc biệt như spa, xoa bóp da mặt cho người chết.

Tờ South China Morning Post hôm 24-3 cho biết các dịch vụ khác như massage và cắt sửa móng tay cũng đã được mở vào đầu năm nay tại Nhà tang lễ Babaoshan ở Bắc Kinh.

Một nhà tang lễ tại Trung Quốc mở dịch vụ kỳ lạ: Làm đẹp, massage cho người chết. (Ảnh minh họa: SCMP)

Theo China News Service, chi phí các dịch vụ dao động từ 500 đến 2.000 nhân dân tệ. Người thân của các “khách hàng” có thể quan sát toàn bộ quá trình qua một cửa sổ.

Nhà tang lễ Babaoshan mở cửa vào năm 1958. Báo cáo cho biết nhà tang lễ này đã cố gắng bắt kịp những thay đổi trong văn hóa tang lễ ở xã hội hiện đại.

Sự thay đổi bao gồm việc chơi những bài nhạc mà những người qua đời yêu thích lúc họ còn sống và trang trí hội trường tang lễ bằng các loài cây yêu thích hoặc các tác phẩm nghệ thuật của họ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.