Quảng Nam:

Đi đánh cá kiếm tiền nuôi mẹ, một dân quân du kích chết đuối

(PLO)- Vì gia cảnh khó khăn, mẹ bị động kinh, Hiệp phải đánh bắt cá lấy tiền thuốc thang cho mẹ. Nào ngờ trong lúc bơi xuồng thả lưới ở hồ Phú Ninh, Hiệp chẳng may té khỏi xuồng chết đuối.

Chiều tối 30-12, thông tin từ UBND xã Tam Thạnh (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) xác nhận trước đó trên địa bàn đã xảy ra một vụ chết đuối trong lúc đi thả lưới trên lòng hồ Phú Ninh.

Hồ Phú Ninh nơi nạn nhân chết đuối

Nạn nhân là anh Lương Văn Hiệp (21 tuổi, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Theo đó, vào khoảng 5 giờ 30 ngày 28-12, Hiệp chèo xuồng đi đánh lưới bắt cá ở lòng hồ Phú Ninh. Trong lúc đang thả lưới thì không may bị trượt chân khỏi chiếc xuồng, rơi xuống nước.

Do không biết bơi, nước trong hồ lại sâu nên nạn nhân đã bị dòng nước cuốn trôi, mất tích. Nhận được tin báo từ người dân, chính quyền địa phương đã có mặt tại địa điểm thanh niên này đã thả lưới trước đó để phối hợp với gia đình tiến hành tìm kiếm thi thể. Tại hiện trường, trên chiếc xuồng của nạn nhân, người dân tìm thấy hai tấm lưới được xâu gọn gàng, cùng với một túi cá.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, thi thể anh Hiệp đã được tìm thấy cách nơi xảy ra vụ việc khoảng chục mét. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, người nhà đã đem thi thể nạn nhân về nhà an táng.

Được biết hoàn cảnh gia đình của em Hiệp thuộc hộ nghèo nhất của địa phương.  Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ là bà Trịnh Thị Liên (45 tuổi) mắc bệnh động kinh đã hàng chục năm nay. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên học hết lớp 6 Hiệp nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền nuôi mẹ. Đầu năm ngoái, Hiệp được chọn vào đội dân quân du kích xã. Căn nhà của hai mẹ con được xây dựng với phần lớn số tiền đóng góp của các hội từ thiện.

Ông Trương Trung - Trưởng thôn Trường Thạnh cho biết: Gia đình cháu Hiệp thuộc diện nghèo nhất thôn. Trước đó, nạn nhân là lao động chính trong nhà. Từ khi nghe tin đứa con trai mất, bà Liên ngất xỉu liên hồi và phải nhờ những người hàng xóm đến chăm sóc. Hiện tại, bà Liên không làm được gì bởi nhiều bệnh hành hạ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.