Đi ăn bún đỏ, đôi tình nhân để quên cặp nhẫn cưới và cái kết có hậu

(PLO)- Lúc đi ăn bún đỏ, đôi tình nhân ở Đắk Lắk để quên cặp nhẫn cưới nhưng may mắn được chủ quán tìm trả lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-12, chị Nguyễn Thị Mỹ Huyền (ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cho biết chủ nhân để quên cặp nhẫn cưới tại quán bún đỏ của chị đã đến nhận lại tài sản.

cặp nhẫn cưới.jpg
Đôi tình nhân để quên cặp nhẫn cưới tại quán bún đỏ. Ảnh: N.D

Theo lời chị Huyền, khoảng 10 giờ sáng hôm 4-12, chị dọn dẹp quán thì thấy một hộp màu trắng để trên bàn.

Theo thói quen, chị Huyền không mở ra xem mà đem bỏ lên trên quầy, chờ người để quên ghé lại lấy.

Thế nhưng vài giờ đồng hồ sau cũng không thấy ai quay lại hỏi, chị Huyền mở hộp ra xem thì thấy trong hộp trắng là một hộp nhỏ hơn màu đỏ chứa một cặp nhẫn cưới cùng giấy tờ mua vàng.

Biết cặp nhẫn có ý nghĩa rất quan trọng, chị Huyền liền chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, hy vọng sớm tìm được chủ nhân của món đồ để quên.

“Khoảng 14 giờ hôm đó, có anh công an chở theo một bạn gái đến quán của tôi xin lại cặp nhẫn. Khi kiểm tra camera, thấy đúng người nên tôi đã trả cho người để quên”, chị Huyền nói.

Cũng lời chị Huyền, cặp nhẫn cưới khoảng hơn một chỉ vàng. Người đến nhận lại cặp nhẫn cưới cung cấp đúng thông tin, vị trí bàn ngồi ăn và nơi để quên nhẫn nên chị không lưu lại số điện thoại.

“Anh ấy cảm ơn rối rít và nói sáng cùng vợ sắp cưới đi ăn bún đỏ, do vội chụp hình cưới nên để quên cặp nhẫn trên bàn”, chị Huyền chia sẻ thêm.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Xuân Nở, Chủ tịch UBND phường Tự An, cho biết sẽ cho lực lượng kiểm tra lại thông tin chủ quán bún đỏ nhặt được cặp nhẫn vàng và trả lại cho người để quên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.