Đạo chích "thó" ngọc vương miện vua Ghana

Hành lý của vua Ghana, trong đó có những viên ngọc quý trên vương miện, vừa bị đánh cắp trong một khách sạn ở Na Uy.

Đạo chích "thó" ngọc vương miện vua Ghana ảnh 1

Vua Otumfuo Osei Tutu II của đế chế Ashanti, Cộng hòa Ghana trong một bức ảnh chụp năm 2007. Ảnh: AFP

"Khoảng một giờ chiều hôm 10/10, một chiếc vali của vua Ghana bị ăn cắp tại hành lang khách sạn Radisson Blue Plaza", AFP dẫn lời thanh tra Marius Erlandssen hôm qua cho biết.

Chiếc vali này nằm trên cùng trong chồng hành lý của vua Otumfuo Osei Tutu II và đoàn tùy tùng, ông này nói thêm.

"Các tài sản cá nhân có giá trị rất lớn đối với ông ấy, đó là giá trị tinh thần vì chúng luôn ở bên gia đình ông trong một thời gian dài", ông Erlandsssen cho hay nhưng từ chối xác nhận về thông tin trong hành lý có trang sức.

Tuy nhiên, báo Verdens Gang dẫn lời thư ký của nhà vua, ông Kofi Owusu Boateng nói rằng bất kỳ ai mang theo đồ vật gì đó có giá trị lớn đối với bản thân đều nhận ra đó là mất mát lớn lao khi nó bị đánh cắp. "Và những người hiểu truyền thống của chúng tôi đều biết rằng những viên ngọc vương miện này có giá trị to lớn đến thế nào", người thư ký nói.

Đại sứ quán Ghana tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch, cũng kiêm nhiệm Na Uy xác nhận thông tin trong hành lý có đồ trang sức là chính xác, nhưng từ chối bình luận thêm.

"Chúng tôi có đoạn băng ghi lại hình ảnh một người đàn ông rời khách sạn với chiếc vali. Chúng tôi đang tìm cách nhận dạng người này. Có thể có những người khác tham gia vào vụ việc", ông Erlandssen nói.

Vua Otomfuo Osei Tutu II đang ở Oslo để dự một hội thảo do Hiệp hội Doanh nghiệp Na Uy - châu Phi tổ chức. Ông đến thủ đô của nước này hôm 10/10 và dự định rời đi vào hôm nay.

Những món đồ trang sức này được truyền lại qua nhiều đời vua Ashanti, và được vua sử dụng khi thực hiện các nghi lễ trang trọng. Vua của đế chế Ashanti là một trong những lãnh đạo bộ lạc lâu đời nhất Ghana, và cũng là một trong những nhân vật được tôn kính nhất đất nước Tây Phi này. Ghana trở thành nước Cộng hòa vào năm 1960, ba năm sau khi giành độc lập.

Theo Trọng Giáp (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.