Đánh tiểu thương để gây áp lực thu phí chợ

(PL)- Liên quan đến những mâu thuẫn kéo dài, dẫn đến xô xát giữa doanh nghiệp (DN) đầu tư xây dựng chợ cá xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú (Bến Tre) với các tiểu thương, ông Nguyễn Minh Cảnh, Chủ tịch UBND huyện, cam kết nỗ lực ổn định trật tự tại khu chợ này trước tết Nguyên đán.

Theo ông Cảnh, mâu thuẫn giữa tiểu thương và chủ đầu tư, khai thác chợ (DNTN Vận tải và Xây dựng Nguyễn Hùng) kéo dài từ tháng 10-2014 đến nay. Xung đột ngày càng nghiêm trọng nên huyện phải đề nghị các sở, ngành hỗ trợ. Công an tỉnh cũng vào cuộc và đang củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân gây rối. “Huyện cho phép DNTN thu phí từ cuối tháng 6-2015 song họ tự ý thu phí chợ từ cuối năm 2014” - ông Cảnh nói.

Ngoài ra, nhiều tiểu thương phản ánh DNTN Nguyễn Hùng thu phí cao hơn quy định, không có biên lai thu tiền nên không đóng phí. Thế là DN rào chắn chỗ buôn bán, hất tung hàng hóa, đổ đất chắn lối đi… để tạo áp lực đối với các tiểu thương. Nghiêm trọng hơn, tiểu thương Phan Thị Tâm, bán rau củ kể hồi đầu năm nay vì không thống nhất chuyện nộp phí chợ bà cũng bị một nhóm thanh niên rượt đánh, hất tung hàng hóa và ném phân vào sạp của bà. Tương tự, mới đây tiểu thương Nguyễn Thị Mười do chưa chịu đóng phí chợ đã bị nhóm người hất cả tấm sạp, đập phá máy xay cá, đánh bà nhập viện điều trị cả tuần.

Nơi bán cá của tiểu thương bị chủ đầu tư rào chắn vì không chịu nộp phí. Ảnh: T.PHÚC

Tại buổi đối thoại với tiểu thương vào tháng 10-2014, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc DNTN Nguyễn Hùng, đã xin lỗi tiểu thương vì có những lời lẽ thiếu tế nhị. Ông Hùng cam kết khắc phục song thực tế lại không. Một năm sau, giữa tháng 10-2015, tiếp tục có buổi đối thoại giữa hai bên (có đại diện các sở, ngành, huyện), ông Hùng lý giải nhiều tiểu thương không đóng phí chợ nên có một số hành động không đúng.

Ngày 16-12, ông Nguyễn Thành Việt, Chủ tịch UBND xã Tân Phong, xác nhận có việc bà Mười bị nhóm thanh niên (trong đó có người của DNTN Nguyễn Hùng) đánh. Công an huyện đang xác minh làm rõ để có biện pháp xử lý.

Các tiểu thương cho rằng mâu thuẫn giữa họ với chủ đầu tư chợ rất khó hóa giải và họ cũng không thể làm ăn yên ổn dài lâu với DN được (UBND huyện ký hợp đồng cho DN Nguyễn Hùng thuê đất đầu tư chợ thời hạn 15 năm - PV). Từ đó, đa số tiểu thương đề nghị huyện chuyển đổi việc quản lý chợ cho một đơn vị khác ứng xử có văn hóa, có tình hơn. “Mâu thuẫn ở chợ xảy ra đã lâu, nếu sắp tới không được giải quyết ổn thỏa thì huyện sẽ đề xuất xin ý kiến tỉnh xem xét đề nghị của các tiểu thương” - ông Nguyễn Minh Cảnh, Chủ tịch UBND huyện, nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.