Đàn voi mẹ, voi con bất ngờ xuất hiện gần khu dân cư ở Đồng Nai

(PLO)- Người dân đang di chuyển trên đoạn đường vào khu dân cư thì bất ngờ thấy đàn voi mẹ, voi con đang đi trên đường. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đàn voi mẹ, voi con xuất hiện trong khu dân cư.

Ngày 4-5, ông Nguyễn Hoàng Hảo, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai cho biết, những ngày qua đàn voi rừng thường xuyên xuất hiện tại khu dân cư ấp xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).

Một số người dân đang di chuyển trên đoạn đường đất dẫn vào khu dân cư Suối Tượng (ấp 4, xã Mã Đà) bất ngờ phát hiện đàn voi gồm 7 con, trong đó có voi mẹ, voi con và voi trưởng thành. Khi thấy người, đàn voi trở lại Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai.

Theo lãnh đạo UBND xã Mã Đà, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn xã đã có hơn 30 hộ dân bị thiệt hại do voi rừng phá hoại hoa màu. Hiện lực lượng phản ứng nhanh đang rà soát, kiểm tra thực tế diện tích, tài sản bị thiệt hại để lập hồ sơ trình UBND huyện Vĩnh Cửu xem xét, hỗ trợ người dân.

đàn voi mẹ con.jpg
Đàn voi xuất hiện trên đường gần khu dân cư. Ảnh cắt từ clip.

Ông Nguyễn Hoàng Hảo cho hay những tháng gần đây, đàn voi thường xuyên xuất hiện ở khu vực bìa rừng và khu dân cư để tìm thức ăn. Cùng với việc thực hiện xua đuổi voi trở lại rừng, chúng tôi đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến di chuyển của đàn voi để có biện pháp bảo vệ.

Hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có khoảng 19 con voi rừng sinh sống ở khu vực rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai và Vườn quốc gia Cát Tiên.

Để bảo vệ đàn voi rừng quý hiếm, ngăn chặn xung đột với người dân sống ven rừng, nhiều năm qua UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Dự án khẩn cấp bảo tồn voi, đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng 75 km hàng rào điện để ngăn voi vào những khu vực người dân sinh sống. Tuy nhiên, voi rừng thường quật ngã cây rừng đè lên dây điện rồi ra ngoài hàng rào.

Voi con rơi xuống giếng chết trong rừng Mã Đà

Chiều 4-5, lực lượng Kiểm lâm và đơn vị chức năng tỉnh Đồng Nai đang tổ chức khám nghiệm hiện trường nhằm xác định nguyên nhân một con voi bị rơi xuống giếng tại khu vực đất giao khoán cho người dân do Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai quản lý.

Trước đó, khi nhận được tin báo, lực lượng giữ rừng đã sớm có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu hộ voi con rơi xuống giếng rộng 1,8m sâu 3,5m. Voi mẹ cùng bốn con voi lớn khác vẫn đi lại quanh khu vực giếng, đạp đất để tìm cách cứu voi con. Sau nhiều giờ, đàn voi đi khỏi hiện trường, tổ cứu hộ mới tiếp cận được khu vực giếng thì voi con đã chết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.