Dân TP.HCM không vượt đèn đỏ cho dù vắng xe giữa mùa COVID-19

(PLO)- Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, sau 18 giờ ngày 26-7, đường phố TP vắng hoe vì mọi người đều ở trong nhà.

Thi thoảng xuất hiện xe chở hàng hóa thiết yếu hoặc đưa lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 đi làm nhiệm vụ. Lâu lâu cũng có vài xe gắn máy của các anh công nhân vệ sinh môi trường đô thị trên đường về nhà sau giờ tan ca.

Có một điều khiến phóng viên (PV) lưu ý, đó là cho dù đường rất ít xe cộ nhưng những người tham gia giao thông không vượt đèn đỏ, kiên nhẫn chờ đèn xanh.

Mặc dù đường sá vắng hoe nhưng các xe vẫn chờ đèn xanh. Ảnh: TRẦN NGỌC

Tại giao lộ Quang Trung và Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp), một anh mặc quần áo vệ sinh môi trường đô thị đứng chờ đèn đỏ đang nhảy lùi từng con số. PV bắt chuyện thì được biết anh vừa hoàn tất công việc thu gom rác thải và đang về nhà.

Nghe PV hỏi sao không vượt đèn đỏ về nhà cho nhanh, anh này bộc bạch: “Hiện địch bệnh COVID-19 đang căng thẳng. Các anh trong đội cảnh sát giao thông thường xuyên túc trực tại những chốt để giám sát người qua lại. Mình vượt đèn đỏ chẳng may xảy ra chuyện không hay buộc các anh cảnh sát giao thông đến hiện trường giải quyết vụ việc. Điều này gây tiêu tốn thời gian và công sức cho các anh. Do vậy, cho dù vắng xe cộ nhưng tôi vẫn chấp hành luật giao thông”.

Tại giao lộ Quốc lộ 1A và Phan Văn Hớn (quận 12), PV cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh xe ô tô, xe gắn máy chờ đèn đỏ.

Một anh chở vợ đang bồng cháu bé tầm 2 tuổi chia sẻ: “Cháu bị đau bụng, khóc suốt ngay thời điểm TP.HCM chỉ đạo hạn chế ra đường sau 18 giờ để phòng, chống dịch COVID-19. Quá nóng ruột nên vợ chồng tôi đưa cháu tới bệnh viện, khám và mua thuốc xong thì đã khuya. Cho dù đường vắng xe cộ nhưng tôi chấp hành đúng luật giao thông, không vượt đèn đỏ. Thà chậm một chút còn hơn để xảy ra tai nạn”.

Hải Trường Sa đi cất bốc mộ cha
Hải Trường Sa đi cất bốc mộ cha
(PLO)- Đứng hai bên người đồng đội của chồng năm xưa, bà Trần Thị Thuận và người con trai duy nhất, anh Nguyễn Ngọc Hải cứ lặng người nghẹn ngào nói lời cảm ơn…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.