Đàm Vĩnh Hưng thực hiện liveshow cuối cùng về bolero, có sự góp mặt của Mỹ Tâm

(PLO)- Đàm Vĩnh Hưng thực hiện liveshow cuối cùng về dòng nhạc bolero mang tên Ngày em thắp sao trời, đây cũng là liveshow đầu tiên có sự góp mặt của ca sĩ Mỹ Tâm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-1, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có buổi gặp gỡ báo chí nhằm thông tin về về 2 liveshow mới mang tên Ngày em thắp sao trời diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM.

Đàm Vĩnh Hưng
Đàm Vĩnh Hưng và các nghệ sĩ, đạo diễn tại họp báo. Ảnh: VĂN HÀ

Liveshow sẽ do đạo diễn Trần Vi Mỹ dàn dựng và Đàm Vĩnh Hưng tự đảm nhận vị trí giám đốc âm nhạc.

Liveshow cuối cùng về bolero của Đàm Vĩnh Hưng

Tại buổi họp báo, nói về lý do thực hiện liveshow lần này, Đàm Vĩnh Hưng cho biết quyết định được đưa ra bắt nguồn từ việc đón nhận của khán giả đối với album Cho cuộc tình đã mất cũng là album số 10 trong dự án Dạ khúc cho tình nhân

"Tôi không nghĩ lại được khán giả ủng hộ nhiều như vậy, đặc biệt có những người chưa phải là fan. Chính điều này là động lực để tôi thực hiện show này, dù trước đó chưa có kế hoạch làm gì" – nam ca sĩ nói.

dam-vinh-hung1.JPG
Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ tại họp báo

Đối với tên chủ đề của đêm nhạc, Đàm Vĩnh Hưng cũng cho biết để có cái tên này anh đã đấu tranh với đạo diễn Trần Vi Mỹ để quyết định đưa ra chủ đề này.

"Đạo diễn Trần Vi Mỹ cũng nói với tôi nên chọn những cái tên đã gắn với tên tuổi của mình như Thương hoài ngàn năm 2,… nhưng tôi nói anh yên tâm vì tên của tôi và anh đã trở thành thương hiệu, bảo chứng các liveshow chưa bao giờ mình làm khán giả thất vọng" – Đàm Vĩnh Hưng cho hay.

Còn tên đêm nhạc, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ bản thân sẽ bắt đầu dự án bằng bài hát Dạ khúc cho tình nhân và khép lại cũng sẽ là ca khúc này.

"Tôi biết ơn bài hát này, biết ơn anh chị Lê Uyên Phương đã sáng tác ra ca khúc quá hay làm cho tôi yêu, yêu tới mức mà chủ đề của nó khó chừng chủ đề bài hát nào hay hơn có thể gói gọn tất cả những mong muốn để gửi vào dự án này.

Sau đó nhiều cái tên cũng được đưa ra, nhưng không thoát ra khỏi điều mong muốn mình gửi bài hát đó cho người yêu âm nhạc, người tình của mình chính vì vậy không có gì hay hơn câu đầu tiên của bài hát Dạ khúc cho tình nhân là “Ngày em thắp sao trời” cũng chính là ngày tôi đặt chân mình xuống dòng nhạc xưa để chinh phục và gặp rất nhiều những nghi ngờ, sự chê bai, không đón nhận của khán giả” – nam ca sĩ bộc bạch.

Thế nhưng nam ca sĩ cũng cho biết đây cũng sẽ là liveshow cuối cùng của nam ca sĩ sau 19 năm theo đuổi dòng nhạc bolero.

Chia sẻ với PLO, Đàm Vĩnh Hưng cho biết: "Có rất nhiều người thắc mắc tại sao tôi không cố gắng thêm 1 lần, một năm nữa cho tròn số 20 năm. Tuy nhiên, đối với tôi, 20 năm, thậm chí 25 cũng sẽ được thôi nhưng đối với tôi con số 18, 19 nó tình hơn ý nghĩa hơn. Người ta thường hay nói 18 năm yêu nhau, 19 năm sống cùng nhau,.. với tôi, số 18, 19 nên thơ lắm, nó rất tiểu thuyết và văn chương.

Một lý do nữa, tôi thấy kho nhạc bolero của mình nó đã có dấu hiệu cạn kiệt và để một cái liveshow thực hiện những bài hát hay. Những ca khúc đình đám, tiêu biểu với bolero tôi đã sử dụng, bây giờ làm một liveshow phải có những gì chưa từng xài thì không còn nhiều nữa".

Kết hợp với Mỹ Tâm cùng nhiều giọng ca khủng

Hai liveshow Ngày em thắp sao trời diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM của Đàm Vĩnh Hưng có sự tham gia của danh ca Lê Uyên, Uyên Linh, Trung Quân…

Đặc biệt khiến mọi người thích thú chính là sự tham gia của ca sĩ Mỹ Tâm và 2 khách mời bí ẩn.

Theo Đàm Vĩnh Hưng, bản thân anh đã ngỏ lời mời Mỹ Tâm rất nhiều lần nhưng lần nào cũng bị từ chối vì Mỹ Tâm bận rộn.

my-tam1.jpg
Mỹ Tâm nhận lời tham gia show của Đàm Vĩnh Hưng

"Đến lần này, qua 4 tin nhắn, tôi nói về việc mình thực hiện liveshow nhạc xưa cuối cùng, sẽ không làm về nhạc xưa nữa và có thể chuyển sang dòng nhạc khác nên Mỹ Tâm phải tham gia lần này để có kỷ niệm đẹp với tôi thì Mỹ Tâm nhận lời ngay lập tức.

Tôi nghĩ nhạc xưa cũng là vùng đất mà Mỹ Tâm thích chinh phục rất muốn thể hiện nên đây là một trong những lý do mà Tâm nhận lời tham gia" – Đàm Vĩnh Hưng kể.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ chỉ có thể có mặt trong liveshow tại Hà Nội, còn TP.HCM thì nữ ca sĩ không thể góp mặt vì bận lịch trình.

Còn với 2 khách mời bí ẩn nam ca sĩ không thể tiết lộ vì muốn khán giả, mọi người dõi theo thông tin của liveshow.

Liveshow Ngày em thắp sao trời sẽ diễn ra vào ngày 8-3 tại TPHCM và ngày 23-3 tại Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.