Trận tranh hạng 3 U-23 châu Á:

D'Agostino đưa Úc đến Nhật Bản dự Olympic 2020

(PLO)- Dù không thể vô địch nhưng Úc có tấm vé đi Olympic, Uzbekistan thì mất cả chì lẫn chài...

Trận tranh hạng ba của giải U-23 châu Á 2020 cũng là vòng loại Olympic đã xác định chiếc vé cuối cùng đến Nhật dự Olympic mùa hè này. Theo đó, Úc đã đánh bại Uzbekistan 1-0.

Trận chung kết giữa Hàn Quốc và Saudi Arabia diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 26-1, đó cũng là hai đội đã có vé đến Nhật dự Olympic.

Các cầu thủ Úc ăn mừng bàn thắng do công của D'Agostino (15).

Cái kết dành cho U-23 Uzbekistan thật đau đớn. Họ đến Thái Lan với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch mà hai năm trước họ giành được ở Thường Châu (Trung Quốc) khi đánh bại Việt Nam ở trận chung kết. Không những không bảo vệ được danh hiệu vô địch, Uzbekistan còn trắng tay ở trận tranh hạng ba vừa kết thúc.

Thực tế thì cả Úc lẫn Uzbekistan đều tham vọng vô địch giải này. Song đối với thầy trò HLV Graham Arnold của Úc vẫn dễ vui vẻ bởi không có danh hiệu vô địch nhưng có tấm vé đi dự Olympic tại Nhật, còn Uzbekistan đã mang lại sự thất vọng cực lớn.

Có gốc gác Nam Mỹ, Nikolas D'Agostino có kỹ thuật rất tinh tế.

Không những “sụp” cả hai mục tiêu vô địch và vé đi Nhật mà chính phong độ của họ rất chập chờn ở giải đấu này. Ngoài việc vòng bảng họ thể hiện sự thất thường, bước vào tứ kết, nhà đương kim vô địch hủy diệt UAE đến 5-1. Và như thế người hâm mộ không còn nghi ngờ gì về khả năng bảo vệ thành công ngôi vô địch của họ.

Thế nhưng bước vào bán kết, họ bất ngờ bị đội kèo dưới Saudi Arabia đánh bại 1-0. Trận tranh hạng ba, Uzbekistan lại trắng tay trước Úc cũng bằng bàn thua duy nhất trận.

Hiệp 1 diễn ra rất cởi mở, Uzbekistan vẫn là đội có cơ hội nhiều hơn. Nhưng cũng giống như nhiều trận khác tại giải này, khả năng dứt điểm, tận dụng cơ hội của Uzbekistan rất kém. Uzbekistan có nhiều cơ hội hơn Úc nhưng họ bỏ lỡ ở hiệp 1.

… Và tất nhiên, một khi như thế thì “quy luật của bóng đá” bắt đầu xuất hiện, đó là việc bị trừng phạt. Vào đầu hiệp 2, cụ thể ở phút 47, D’Agostino có một pha độc diễn dọc trung lộ rất kỹ thuật và rất mạnh mẽ vượt qua bốn, năm cầu thủ phòng ngự của Uzbekistan. Thậm chí trong thế “bánh mì kẹp thịt” , D’Agostino vẫn thoát qua để rồi ra chân rất hiểm hóc, bóng bay chìm vào sát cột trái của thủ môn Nematov ghi bàn duy nhất trận.

Thua bàn Uzbekistan tiếp tục tạo áp lực hơn và vẫn có nhiều cơ hội ngon ăn nhưng họ không thể biến thành bàn thắng. Phút 59, Uzbekistan còn trở nên thua thiệt hơn khi Bozorov có pha bỏ bóng đạp vào hạ bộ của Bouman khiến bị thẻ đỏ trực tiếp.

Đánh bại đối thủ ở trận tranh hạng ba, Úc đoạt tấm vé cuối cùng khu vực châu Á đi Olympic cùng với Saudi Arabia và Hàn Quốc.

Lúc 19 giờ 30 ngày mai (26-1), trận chung kết sẽ diễn ra giữa Saudi Arabia và Hàn Quốc trên sân Rajamangala.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.