'Đá với Lào mà khốn khổ thế thì tôi lo'

(PLO)- Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng đang làm việc trong ban thống kê trận đấu AFF Cup của LĐBĐ châu Á (AFC) từng nhiều năm khoác áo tuyển dự các kỳ AFF Cup, SEA Games.

Là trung vệ nổi tiếng với những cú chuyền dài vượt tuyến bằng chân trái có điểm rơi chính xác đến từng milimet. Mạnh Dũng đã có cuộc trao đổi với PLO về cục diện bảng A, về các ứng viên vô địch và về khả năng đi xa như thế nào của tuyển Việt Nam trước lượt trận cuối cùng vòng bảng Việt Nam đối đầu với Philippines.

Cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Mạnh Dũng

. Phóng viên: Thắng Lào 3-0 vẫn được xem là trận thắng hủy diệt của tuyển Việt Nam đấy chứ?

+ Nguyễn Mạnh Dũng: Khó khăn quá, lập bập quá, tôi vẫn muốn và vẫn cố tin tuyển chúng ta sẽ càng chơi càng khởi sắc hơn. Nhưng đá với Lào mà khó khăn kiểu này thì e ngại vào bán kết gặp Singapore hay Thái Lan thì…chết.

. Trong bóng đá cuối cùng là chiến thắng, chúng ta đã thắng Lào đến 3-0 thì chỉ nên lạc quan và đừng thất vọng lối chơi, bởi mọi con đường đều đến điểm cuối là chiến thắng!

+ Trước một đối thủ yếu như Lào, tôi nói nhé tuyển Lào có vài ba cầu thủ chỉ xứng đáng khoác áo…tuyển nữ. Họ chuyền trái bóng còn không nổi mà chúng ta lại quá khó trong việc ghi bàn. Lào đá mười người trên phần sân nhà thì chúng ta phải biết mình cũng cần phải hạ thấp đội hình xuống chơi. Tấn Tài lùi sâu về đá tiền vệ trung tâm, nhử cho Lào lên cao rồi chúng ta phản công ăn bàn, giải quyết bế tắc chứ. Chứ Lào không chịu dâng lên mà chúng ta cứ đàn áp kiểu này làm họ co cụm lại Việt Nam còn khó ghi bàn nữa.

. Anh nghĩ Việt Nam sẽ vào bán kết được chứ?

+ Tôi vẫn còn chút lo ngại là có thể tuyển Philippines sẽ không còn “fighting” khi gặp Việt Nam vì họ đã đủ điểm vào bán kết nhưng nếu như họ tung thành phần dự bị vào sân đá với tuyển Việt Nam thì dự bị còn…máu me hơn thì chết. Rất có thể điều này sẽ xảy ra bởi các cầu thủ dự bị mà được tung ra sân thì họ luôn muốn khẳng định mình. Mặt khác Philippines cũng phải tranh ngôi nhất bảng A để có nhiều khả năng tránh Thái Lan ở bán kết vì Thái Lan hầu như họ sẽ nhất bảng B rồi. Tôi sợ Philippines sẽ thắng Việt Nam và Indonesia lại thắng đậm Lào nữa thì có khi chúng ta bị… out.

. Điều này thì rất khó, vì ta có thể thua Philippines nhẹ còn Indonesia thắng Lào năm đến sáu bàn thì rất khó?

+ Tôi cũng hy vọng thế. Thực tình mà nói thì tuyển Việt Nam đá kiểu này nếu có mặt ở chung kết thì quá may mắn cho Việt Nam. Tôi nghĩ Việt Nam chỉ nhì bảng A mà thôi. Và như thế vào bán kết gặp Thái Lan thì khó làm nên chuyện lắm.

. Anh có xem bảng B thi đấu tại Singapore không?

+ Có, tôi có xem đầy đủ. Bảng B thì nhiều khả năng Thái Lan và Singapore vào bán kết.

. Theo anh thì ai là những ứng viên cho ngôi vô địch giải đấu này?

+ Thái Lan là ứng viên nặng ý nhất. Họ đá hay quá. Singapore là một đội cực mạnh mà họ thắng như thế ngay trên sân Singapore thì không phải dễ dàng. Điều quan trọng là dàn cầu thủ Thái Lan rất đồng đều, bản lĩnh và giàu kinh nghiệm. Nếu diễn tiến như thế này thì tôi tin trận chung kết trong mơ sẽ là Philippines gặp Thái Lan.

. Anh đánh giá quá cao Philippines?

+ Chứ còn sao nữa. Họ chơi thứ bóng đá rất hiện đại, rất khôn ngoan theo kiểu bóng đá châu Âu. Anh hãy nhìn họ chuyền bóng, di chuyển đội hình rất mướt, những cú chuyền bóng bằng lòng bàn chân, cầu thủ vỗ nhẹ một cái là bóng đi rất nhẹ, nhưng có lực, uyển chuyển lắm. Họ tổ chức tấn công thì lên rất đều, hỗ trợ nhau rất nhịp nhàng, về phòng ngự thì cũng về rất nhanh. Họ là một đội bóng rất cao cơ đấy. Luôn biết tôn trọng đối phương và đặt phương án phòng ngự lên hàng đầu cho thấy họ có cách cư xử trận đấu rất có phong cách. Họ chơi phòng ngự hay, và lấy đó làm bệ phóng để chuyển sang tấn công. Cách chơi của họ rất quyến rũ giống như trong một dàn nhạc lúc thì saxophone nổi lên, khi thì trống, lúc lại đàn… rất nhịp nhàng.

. Xin cám ơn anh

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.