Vòng 23 V-League:

Đá 'sân nhà' Thống Nhất, HA Gia Lai vẫn thua

(PLO)- Dù chơi trên sân Thống Nhất như sân nhà của HA Gia Lai nhưng đội bóng phố núi vẫn thua đậm như lượt đi.

Sân Thống Nhất tối 14-9 cứ như sân nhà của đội bóng HA Gia Lai, chứ không phải là Sài Gòn FC. Dù được khán giả các khán đài cổ vũ nhiệt tình nhưng HA Gia Lai lại thua trận.

Hầu như suốt trận đấu, trời mưa nặng hạt.

Lượt đi tại Pleiku thì Sài Gòn FC đánh bại HA Gia Lai đến 3-1. Trận đấu vừa kết thúc là lượt về, HA Gia Lai lại “chấp” đối phương khi đưa ra đội hình xuất phát gần như toàn đội hình là cầu thủ nội, chỉ mỗi thủ môn Sietsma trong khung gỗ mà thôi.

Văn Toàn vẫn tả xung hữu đột nhưng quá lẻ loi.

Bàn thắng san bằng 1-1 của Hồng Duy phút 47, các khán đài la hét vỗ tay tán thưởng, những pha đi bóng của Văn Toàn, Hồng Duy, Minh Vương, Ngọc Quang… khiến các khán đài hét lên cổ vũ. Những pha bóng hỏng ăn của HA Gia Lai thì khán giả lại xuýt xoa tiếc nuối, đồng âm hòa thành những âm thanh hoành tráng.

Văn Toàn luôn bị hậu vệ Sài Gòn FC "chăm sóc".

Trận đấu căng vào những phút cuối hiệp 1 khi trời mưa, sân trơn, bóng ướt nhưng cầu thủ hai đội vào bóng rất quyết liệt và không khoan nhượng dẫn đến nhiều lúc các cầu thủ hai đội… nóng đầu.

Đội hình xuất phát của Sài Gòn có hai ngoại binh gồm Paulo Pedro và Geovane. Với hai trụ cột này đã “gánh team” rất tốt. Trong đó, chính Paulo Pedro là người mở tỉ số 1-0 ở phút 23 từ pha đá phạt của Hồng Duy, Paulo đá nối cận thành.

A Hoàng đi bóng trong sự truy cản của Văn Triển (23).

Trận này, HLV Lee Tae-hoon đưa đội hình có nhiều cầu thủ tấn công như muốn chơi để thắng và “đòi nợ” lượt đi. Trong khi đó, hàng phòng ngự vẫn tiếp tục thể hiện sự chông chênh.

Sau bàn san bằng 1-1 của Hồng Duy chưa lâu thì ngay phút 55, Geovane lại đưa Sài Gòn FC vượt lên dẫn 2-1.

Xuân Trường cũng bở hơi tai và bị phong tỏa.

Một trận đấu rất mở, khi cả hai đều chơi tấn công để giành chiến thắng. Sau khi bị dẫn 1-2, HA Gia Lai tiếp tục tổ chức tấn công nhiều mũi từ biên, dọc sườn và trung lộ hòng tìm bàn thắng san bằng. Song sự vùng vẫy của Văn Toàn, Minh Vương, sau đó có sự tăng cường của Dos Santos nhưng vẫn không tìm được bàn thắng.

Minh Vương cũng đầy nỗ lực nhưng bất thành.

Đến phút 85 thì Quốc Long đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của HA Gia Lai bằng bàn thắng ấn định tỉ số 3-1. Lượt đi tại Pleiku, HA Gia Lai cũng thua tỉ số này.

Như vậy, hai lượt trận đi và về, HA Gia Lai đều trắng tay trước Sài Gòn FC. Thua trận này, HA Gia Lai bắt đầu cảm thấy nguy hiểm ở khu vực vị trí play off trên bảng xếp hạng, tức vị trí thứ 13.

Thắng trận này, Sài Gòn vọt lên rất xa.

Ở hai trận khác kết thúc trước đó, Hải Phòng và Sanna Khánh Hòa chia điểm nhau qua trận hòa 1-1. Tại Tam Kỳ, Quảng Nam thất thủ trước SHB Đà Nẵng 1-4. Sanna Khánh Hòa tiếp tục ở vị trí chót bảng.

Chiều 15-9, các trận đấu vòng 23 tiếp tục diễn ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.